Thảo Luận Chung Tư vấn giúp e ạ

Tập Lái
17/2/17
17
8
3
25
Dạ e/con xin chào mấy a/chú ạ ! Năm nay con học 12 sắp thi tới nơi r ạ ! Mà con khá thích ngành kỹ thuật công nghệ oto ạ ! Mấy a chú bác tư vấn giúp con với ạ ! Con thấy mông lung quá T.T
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Con là đứa có định hướng khi còn ngồi ghế nhà trường PT là rất tốt, Vietnam giờ nhóm này hiếm. Nếu con ham làm thợ thì nên chui vào Trường Cao Thắng, đừng quá ham hố Bách Khoa coi chừng cuộc đời sẽ đưa con đi về nơi khác!
 
Hạng D
31/3/10
1.654
1.011
113
Sì Gòn
có các trường sau: ĐHSư phạm kỹ thuật Thủ Đức, ĐH Bách Khoa, Cao đẳng Cao Thắng hoặc Cao đẳng Lý tự Trọng. Trường lớp là nơi ta trao dồi kiến thức trên lý thuyết, còn học thợ ở các gara là thực tiển để phát triển bản thân. Cố lên con chú cũng đang học
 
Tập Lái
17/2/17
17
8
3
25
Con là đứa có định hướng khi còn ngồi ghế nhà trường PT là rất tốt, Vietnam giờ nhóm này hiếm. Nếu con ham làm thợ thì nên chui vào Trường Cao Thắng, đừng quá ham hố Bách Khoa coi chừng cuộc đời sẽ đưa con đi về nơi khác!
Dạ con cảm ơn ạ ! Con định vô đại học công nghệ (hutech) ! Nhưng bác nói vậy chắc con sẽ suy nghĩ lại ạ !
 
  • Like
Reactions: 100mph and nta139
Tập Lái
17/2/17
17
8
3
25
có các trường sau: ĐHSư phạm kỹ thuật Thủ Đức, ĐH Bách Khoa, Cao đẳng Cao Thắng hoặc Cao đẳng Lý tự Trọng. Trường lớp là nơi ta trao dồi kiến thức trên lý thuyết, còn học thợ ở các gara là thực tiển để phát triển bản thân. Cố lên con chú cũng đang học
Bách khoa thì điểm cao quá chú ơi ! Con định vào đại học công nghệ hutech hay cao hơn là sư phạm kỹ thuật thôi ạ ! Con cũng đang phân vân là học cao đẳng hay nghề so với đại học có tốt hơn cho ngành thực tiễn như oto không ạ ! Con cảm ơn ạ !
 
Hạng D
13/11/15
1.739
3.979
113
Con cứ đi thẳng về hướng Tây, thấy 1 dãy núi thật cao, dưới chân núi này có 2 con hổ trấn giữ, sau khi vượt qua được Hổ ải thì tiếp tục đi thêm 100 dặm, gặp 1 cụ già ngồi câu cá, con quỳ xuống và bái sư, đó là Thiền sư Tạch, võ công cái thế... Của môn phái Toyota..
 
Tập Lái
17/2/17
17
8
3
25
Con cứ đi thẳng về hướng Tây, thấy 1 dãy núi thật cao, dưới chân núi này có 2 con hổ trấn giữ, sau khi vượt qua được Hổ ải thì tiếp tục đi thêm 100 dặm, gặp 1 cụ già ngồi câu cá, con quỳ xuống và bái sư, đó là Thiền sư Tạch, võ công cái thế... Của môn phái Toyota..
Con đang không biết học theo hướng nào chú ơi :( chứ toyota con cũng muốn vô lắm ! Con cảm ơn ạ !
 
Hạng B2
15/8/14
413
578
93
44
em cần định hướng công việc mình thích làm nha. Thích làm thầy hay làm thợ. Học các trường đại học, chủ yếu học về kiến thức oto ở level cao hơn học thợ, sau này có khả năng xin việc các nhà máy sản xuất oto, làm các công việc hơi bàn giấy chút, như soạn các tài liệu kĩ thuật để đăng kiểm, cao hơn là thiết kế (mà cái này ở viet nam thì chắc hiếm). Còn học làm thợ thì sau này có thể làm tại các xưởng sửa chữa, các garage... Ở đây cũng không thể nói sao thằng kĩ sư mà ra trường không biết gì về xe, thua cả thằng thợ. Đó cũng là do cách giáo dục của đh nước nhà thôi, nó hơi không thực tế. Nhưng những kiến thức học ở đại học cũng không phí đâu. Đó là những kiến thức nền tảng, sau này nếu kĩ sư đó có điều kiện tiếp xúc thực tế thì nó sẽ phát huy. Một anh kĩ sư (học hành đàng hoàng nha) khi gặp công nghệ mới họ sẽ dễ dàng học được công nghệ đó, vì họ đã có những kiến thức nền tảng. Còn anh thợ thì lúc học chỉ học thứ đó thì ra làm chỉ thứ đó thôi.
Nếu có điều kiện và khả năng anh khuyên em theo học kỹ sư thì tốt hơn. Cần thêm kinh nghiệm thực tiễn thì trong khi đi học có thể xin 1 chân phụ việc tại các gara để tích lũy kinh nghiệm.
 
Tập Lái
17/2/17
17
8
3
25
em cần định hướng công việc mình thích làm nha. Thích làm thầy hay làm thợ. Học các trường đại học, chủ yếu học về kiến thức oto ở level cao hơn học thợ, sau này có khả năng xin việc các nhà máy sản xuất oto, làm các công việc hơi bàn giấy chút, như soạn các tài liệu kĩ thuật để đăng kiểm, cao hơn là thiết kế (mà cái này ở viet nam thì chắc hiếm). Còn học làm thợ thì sau này có thể làm tại các xưởng sửa chữa, các garage... Ở đây cũng không thể nói sao thằng kĩ sư mà ra trường không biết gì về xe, thua cả thằng thợ. Đó cũng là do cách giáo dục của đh nước nhà thôi, nó hơi không thực tế. Nhưng những kiến thức học ở đại học cũng không phí đâu. Đó là những kiến thức nền tảng, sau này nếu kĩ sư đó có điều kiện tiếp xúc thực tế thì nó sẽ phát huy. Một anh kĩ sư (học hành đàng hoàng nha) khi gặp công nghệ mới họ sẽ dễ dàng học được công nghệ đó, vì họ đã có những kiến thức nền tảng. Còn anh thợ thì lúc học chỉ học thứ đó thì ra làm chỉ thứ đó thôi.
Nếu có điều kiện và khả năng anh khuyên em theo học kỹ sư thì tốt hơn. Cần thêm kinh nghiệm thực tiễn thì trong khi đi học có thể xin 1 chân phụ việc tại các gara để tích lũy kinh nghiệm.
Wow ! E cảm ơn anh ! E cũng đang phân vân giữa chuyện thầy hay thợ ạ ! Theo a nói thì e thấy ổn lắm luôn ạ ! Có gì hay anh chỉ giáo cho e
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Dạ con cảm ơn ạ ! Con định vô đại học công nghệ (hutech) ! Nhưng bác nói vậy chắc con sẽ suy nghĩ lại ạ !
Con học cái nào theo đam mê, vừa sức, và thực tiễn sau này công việc ổn định.
Sức thì là thợ mà cứ muốn học làm thầy >>> giờ đầy nhóc thất nghiệp và làm trái nghề.
Cái chính của việc học không phải là ĐH, CĐ hay nghề mà nơi đó con phải cố gắng trong top 10 thì sau này cuộc đơời con có cơ hội hơn.
Ngoài ra, con phải học thêm cách làm người thì sau này vận may của con sẽ tốt hơn!
 
Chỉnh sửa cuối: