Người ta có lý do mới hỏi chứ bác, QL 20 nổi tiếng mà, xe gầm thấp sợ rơi ổ chứ!Chán nhất là mấy ông hỏi xe này xe kia có đi đc chỗ này chỗ kia không. Em chỉ sợ kg có sức mà lái chứ ở đó mà hỏi. Tình hình đường sá thì có khó đi chút nhưng lúc nào mấy em nhỏ xinh này cũng dễ đi hơn mấy em sedan.
Vô tư lên đường đi bác !
Em vừa đi TL713 đèo Tà Pứa có nhiều đoạn cũng khá xấu. Còn QL20 thì em cạch 2 năm nay rồi nên cũng ko biết thế nào. Bác siêng hơn thì ra Phan Thiết chơi rồi đi QL28 lên Đà Lạt. Đường đẹp, có điều rất ngoằn ngoèo, làm người ngồi sau dễ say xe.
"Trên đường thiên lý, không gì là không thể!"
Em thích status và câu động viên của bác
Xe cùi mía mà đường QL20 quá cùi bắp, thêm lực lượng xxx quá cùi hủi, chưa đi lần nào nên sợ bị trật cùi chỏ hiihi Em giỡn chút đừng ném đá em...
Xe cùi mía mà đường QL20 quá cùi bắp, thêm lực lượng xxx quá cùi hủi, chưa đi lần nào nên sợ bị trật cùi chỏ hiihi Em giỡn chút đừng ném đá em...
E cũng vừa đi về hơn tuần. Đường đang làm nhưng chỉ còn vài đoạn thật xấu thui, e thấy mấy Bác gầm thấp phi rầm rầm. Cẩn thận QL 20 địa phận ĐN xxx làm việc rất cần mẫn. E đi 2h sáng mưa mà các a vẫn làm việc, cứ thông thả mà đi Bác à đi chơi đâu cần phải vội. chúc Bác có chuyến đi vui vẻ.
Em đã từng đi ĐL bằng Kia CD5, ngon lành tuyệt vời. Kiểm tra xe trước khi xuất phát là phi thôi. 2b thiên hạ còn đi ào ào, bác đi 4b mà lo nhiều quá nó mệt ngừơi thêm."Trên đường thiên lý, không gì là không thể!"
Em thích status và câu động viên của bác
Xe cùi mía mà đường QL20 quá cùi bắp, thêm lực lượng xxx quá cùi hủi, chưa đi lần nào nên sợ bị trật cùi chỏ hiihi Em giỡn chút đừng ném đá em...
Sẵn nói vụ cùi chỏ, lúc lên đèo cẩn thận cái đèo Chuối. Nguyên cái đèo nếu quen đường có thể phi 80 toàn tuyến trừ một cái cua tay áo bất ngờ mà thôi, nghiệt nỗi cái cua đó nằm ngay cuối dốc, đang thả ngon dốc ngon lành gặp cái cua đó mà đạp trên 60 là rớt. Mấy cái đèo kia coi vậy chứ kg nguy vì nó ngoặt liên tục, kg tạo cảm giác ỷ y như cái dốc ngay đó.
Em mượn được Captiva của bạn, nếu đi Morning sẽ rêm mình và xót xe lắm nha. Đường khá xấu do nhiều đoạn đang sửa chữa, từ Dầu Giây đến Bảo Lộc liên tục có đường hẹp và ổ gà. Khúc nào đẹp thì có xxx rình, tổng cộng em gặp 4 trạm.
Kia trời sáng hay gầm thấp nói chung, ko từ tốn khi gặp ổ gà thì...nhẹ móp mỏ cạ gầm, nặng thì bể vỏ nứt mâm...Gì chứ đường sá Việt Nam ổ gà là hàng khuyến mãi của phí đb.