Cám ơn thông tin của bác nhiều heheLưu ý em mới đi TL769 - QL20 tối qua : Ngã 3 Dầu giây - Gia Kiệm có 10 km đang làm công trình đường kinh khủng, ngập ngụa hố , nhiều đọan thắt nút chai chỉ cần 1 xe lớn qua là xe bên kia phải đi xuống lề 1 bánh
Em cài cái dẫn đường vào dien thoại, lên đèo chịu khó liếc cái bản đồ, chỗ nào cua quẹo thì chuẩn bị trước là yên tâm.
Sẵn nói vụ cùi chỏ, lúc lên đèo cẩn thận cái đèo Chuối. Nguyên cái đèo nếu quen đường có thể phi 80 toàn tuyến trừ một cái cua tay áo bất ngờ mà thôi, nghiệt nỗi cái cua đó nằm ngay cuối dốc, đang thả ngon dốc ngon lành gặp cái cua đó mà đạp trên 60 là rớt. Mấy cái đèo kia coi vậy chứ kg nguy vì nó ngoặt liên tục, kg tạo cảm giác ỷ y như cái dốc ngay đó.
Em mới đi ĐL hôm qua về cũng đi bằng buổi sáng mà chỉ đi có 2 vợ chồng em àh, tình hình QL 20 cũng không đến nổi đâu bác chạy chú ý hố gà là được, khúc từ dầu giây sửa tè le bác cận thận ko khéo sơn cản đấy nhé, đúng tốc độ mà đi thôi. ĐL mùa này mưa cả ngày mà chỉ bay bay thôi lãng mạn lắm bác. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
Theo em...bác đi cung đường này....Từ nhà...phi morning qua Trương sơn....gời xe....rồi phi ATR từ TSN đi Liên Khương....rồi thẳng tiến Đà lạt mộng mơ.....là ok nhất.....Em Morning mỏng manh dễ vỡ thế...mà bác vùi dập QL 20..thì tội em nó...heheheh...em đùa chút...