ối...mềnh mấy tháng nữa bỏ xe đạp bán sạchNghe nói anh @HoanTon đang có kế hoạch nâng cấp lên Titan. Chắc sẽ dư ra 2 - 3 chiếc![]()
Bán xe có tặng kèm bộ kim châm không?ối...mềnh mấy tháng nữa bỏ xe đạp bán sạch![]()
Mua để sử dụng hằng ngày tiện thể tập luyện cho khoẻ chứ có phải thi đấu đâu mà mua đồ cho chuyên nghiệp, mắc tiền, lãng phí. Nên mua mấy chiếc của anh Bravia, kiểu dáng đơn giản, dễ nhìn.
Mà nói gì nói, quan trọng là con ngừoi chứ mua đồ cho xịn mà người không kiên trì, không có hứng thú thì chỉ lãng phí. Đã muốn tập luyện thì ở trần, chân đất mặc có mỗi cái quần đùi vẫn tập luyện tốt
Mà nói gì nói, quan trọng là con ngừoi chứ mua đồ cho xịn mà người không kiên trì, không có hứng thú thì chỉ lãng phí. Đã muốn tập luyện thì ở trần, chân đất mặc có mỗi cái quần đùi vẫn tập luyện tốt
Cơ bản vẫn là phù hợp với túi tiền.
Nhưng khi bạn có tiền thì nên đầu tư 1 tý cho sức khỏe, đừng nên tiết kiệm
Cách đây 1 năm mình cũng nghĩ như anh vậy, mình đã mua chiếc Asama dành cho các cô đi chợ, giá 1tr về dùng, mấy ngày đầu đi loanh loanh gần nhà ổn, có hôm hứng đạp xa 1 tý cafê với bạn, trưa về đạp qua cầu, đạp không nỗi, thở không nỗi, muốn quỵ giữa chừng, chưa kể là cái thắng nó không ăn, nguy hiểm khi đổ dốc cầu.
Cơ duyên là ông bạn để lại cái xe tốt, giá 50%, em mua về đi, từ đây mới biết mình tiết kiệm tiền không đúng chỗ (xe ngon thì đạp nhẹ, lên cầu không mất sức, đạp xa 20-50km vẫn nhẹ nhàng, thắng dầu an toàn khi đổ dốc -> mình có động lực đạp xe hơn rất nhiều so với trước kia)
Vợ mình cũng nghĩ như anh, vẫn giữ lại chiếc xe đi chợ để đạp, lên cầu toàn dắt, cho đến khi em cho vợ đạp thử chiếc xe mình mới mua.
KẾT QUẢ: trong vòng 6 tháng, mình mua 4 chiếc xe cho cả nhà cùng đạp cuối tuần, đạp 50-60km/ngày mà vẫn vui, vẫn khỏe.
Nhưng khi bạn có tiền thì nên đầu tư 1 tý cho sức khỏe, đừng nên tiết kiệm
Cách đây 1 năm mình cũng nghĩ như anh vậy, mình đã mua chiếc Asama dành cho các cô đi chợ, giá 1tr về dùng, mấy ngày đầu đi loanh loanh gần nhà ổn, có hôm hứng đạp xa 1 tý cafê với bạn, trưa về đạp qua cầu, đạp không nỗi, thở không nỗi, muốn quỵ giữa chừng, chưa kể là cái thắng nó không ăn, nguy hiểm khi đổ dốc cầu.
Cơ duyên là ông bạn để lại cái xe tốt, giá 50%, em mua về đi, từ đây mới biết mình tiết kiệm tiền không đúng chỗ (xe ngon thì đạp nhẹ, lên cầu không mất sức, đạp xa 20-50km vẫn nhẹ nhàng, thắng dầu an toàn khi đổ dốc -> mình có động lực đạp xe hơn rất nhiều so với trước kia)
Vợ mình cũng nghĩ như anh, vẫn giữ lại chiếc xe đi chợ để đạp, lên cầu toàn dắt, cho đến khi em cho vợ đạp thử chiếc xe mình mới mua.
KẾT QUẢ: trong vòng 6 tháng, mình mua 4 chiếc xe cho cả nhà cùng đạp cuối tuần, đạp 50-60km/ngày mà vẫn vui, vẫn khỏe.
Mua để sử dụng hằng ngày tiện thể tập luyện cho khoẻ chứ có phải thi đấu đâu mà mua đồ cho chuyên nghiệp, mắc tiền, lãng phí. Nên mua mấy chiếc của anh Bravia, kiểu dáng đơn giản, dễ nhìn.
Mà nói gì nói, quan trọng là con ngừoi chứ mua đồ cho xịn mà người không kiên trì, không có hứng thú thì chỉ lãng phí. Đã muốn tập luyện thì ở trần, chân đất mặc có mỗi cái quần đùi vẫn tập luyện tốt
Cơ bản vẫn là phù hợp với túi tiền.
Nhưng khi bạn có tiền thì nên đầu tư 1 tý cho sức khỏe, đừng nên tiết kiệm
Cách đây 1 năm mình cũng nghĩ như anh vậy, mình đã mua chiếc Asama dành cho các cô đi chợ, giá 1tr về dùng, mấy ngày đầu đi loanh loanh gần nhà ổn, có hôm hứng đạp xa 1 tý cafê với bạn, trưa về đạp qua cầu, đạp không nỗi, thở không nỗi, muốn quỵ giữa chừng, chưa kể là cái thắng nó không ăn, nguy hiểm khi đổ dốc cầu.
Cơ duyên là ông bạn để lại cái xe tốt, giá 50%, em mua về đi, từ đây mới biết mình tiết kiệm tiền không đúng chỗ (xe ngon thì đạp nhẹ, lên cầu không mất sức, đạp xa 20-50km vẫn nhẹ nhàng, thắng dầu an toàn khi đổ dốc -> mình có động lực đạp xe hơn rất nhiều so với trước kia)
Vợ mình cũng nghĩ như anh, vẫn giữ lại chiếc xe đi chợ để đạp, lên cầu toàn dắt, cho đến khi em cho vợ đạp thử chiếc xe mình mới mua.
KẾT QUẢ: trong vòng 6 tháng, mình mua 4 chiếc xe cho cả nhà cùng đạp cuối tuần, đạp 50-60km/ngày mà vẫn vui, vẫn khỏe.
Em đâu có nói tiết kiệm tiền cho sức khoẻ, là em nhấn mạnh con ngừoi quan trọng hơn thiết bị. Con chủ thớt muốn tập luyện thì sẽ tự tìm được phương thức và trang bị phù hợp với mình chứ giờ ảnh nghe nó nói trong 1 lúc cao hứng rồi hí hửng đi mua đồ cho xịn thì chỉ có lãng phí. Lưu ý là con ảnh béo phì từ thời học phổ thông (trước đó không biết) tức hoặc lười vận động hoặc chế độ ăn uống, sinh hoạt có vấn đề, do đó cái ảnh cần đầu tư bây giờ không phải là đi mua cái gì cho nó tập. Mà kiểu cao hứng mua xe đi làm tiện thể tập thể dục thế này thì 99.999% đạp được vài bữa là bỏ. Tập luyện thể thao phải có phương pháp chứ kiểu ngẫu hứng qua cầu thì không bao giờ đến nơi đến chốn
he heEm đâu có nói tiết kiệm tiền cho sức khoẻ, là em nhấn mạnh con ngừoi quan trọng hơn thiết bị. Con chủ thớt muốn tập luyện thì sẽ tự tìm được phương thức và trang bị phù hợp với mình chứ giờ ảnh nghe nó nói trong 1 lúc cao hứng rồi hí hửng đi mua đồ cho xịn thì chỉ có lãng phí. Lưu ý là con ảnh béo phì từ thời học phổ thông (trước đó không biết) tức hoặc lười vận động hoặc chế độ ăn uống, sinh hoạt có vấn đề, do đó cái ảnh cần đầu tư bây giờ không phải là đi mua cái gì cho nó tập. Mà kiểu cao hứng mua xe đi làm tiện thể tập thể dục thế này thì 99.999% đạp được vài bữa là bỏ. Tập luyện thể thao phải có phương pháp chứ kiểu ngẫu hứng qua cầu thì không bao giờ đến nơi đến chốn
nói vậy thì khỏi cần mua gì, chỉ hỏi 1 câu: "Sao không đi bộ luôn?"
À mà đi bộ cũng phải có phương pháp chứ kiểu ngẫu hứng qua cầu thì không bao giờ đến nơi đến chốn
Có anh nào hướng dẫn tư thế ngồi sao cho đúng không? đi loanh quanh vài 3 km với đi 20-30km khác nhau những gì? Một người đạp xe có một chút mà bị tê tay cho hay.
he he
nói vậy thì khỏi cần mua gì, chỉ hỏi 1 câu: "Sao không đi bộ luôn?"
Hỏi cắc cớ vậy nó tụt hứng, chỉ nói nó là "good idea, con mua xe đi, khi nào con không đạp thì ba đạp"