Hạng B2
27/1/14
490
3.232
123
Em cũng khoái con lạp xưởng mà nghe đồn nó phá đồ hơi bị dữ.
Đúng rồi a, nó suốt ngày sục xạo để bắt con này con kia, gián nó cũng kg tha, kèm theo đó là cắn dép
 
  • Like
Reactions: PKN
Tập Lái
19/6/19
31
1.101
96
Mình đíu chọc ghẹo gì anh, anh đừng cố chứng tỏ


Trứng tỏ rì hả anh..?

Mình bỏ thanh ní nâu dồi,không nàm ăn rì được với mấy tay KST mặt dày..cộm cán..

anh ngon thì vào lại đi,mìn múa lửa phụ họa.Dù sao,người cũ vẫn hơn mừ...
 
Tập Lái
17/5/13
26
1.019
78
nhà em có 1 bầy cho chơi trong 800mét vuông vừa nhà vừa vườn. mèo hàng xóm nó còn xơi nói gì chuột, rảnh thì nó đào bới cắn mấy cái gốc cây. mấy con cái đẻ nó đào luôn tới cái móng nhà ...
Khoe khéo thật...biệt thự vườn...800m2...cả bầy PQ...cây kiểng...
 
Hạng C
9/4/15
666
5.070
93
34
Đúng rồi a, nó suốt ngày sục xạo để bắt con này con kia, gián nó cũng kg tha, kèm theo đó là cắn dép
bất cứ con chó nào giỏi đều có mặt trái của nó. Tuy nhiên theo mình, chó cỏ có cái lợi là dễ dạy, có thể lúc đầu cũng phá cắn dép này nọ nhưng chịu cực dạy thì sau 1-2 năm cũng yên. Tiêu biểu con chó của mình ai tới cũng khen là khôn