đường giờ đẹp, nhưng dân cư dọc 2 bên đường giờ quá nhiều... chạy 5h thì quá sợ luônNhưng đi quá nhanh như vầy không nên. Tôi đi ĐL nhiều lần nhưng toàn trên 6 tiếng. Chạy nhanh quá cảm giác sợ sợ.
Em thì Sài Gòn - DaLat 6 giờ chạy xe, 1 giờ dừng nghỉ, ăn uống. Đi ban đêm nhanh hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn.
Đúng đó, 5 tiếng chạy kịp, tuân thủ tốc độ, không lấn len. Trung bình 60km/giờ mà và đi đường đèo Tà Pứa nhe các Bác. Bỏ được QL20 toàn là bò. Khởi hành khoảng 15:00 chạy 304 km - trung bình 61.3 km/h.Nổi nha bác. Bữa em chạy bấm đồng hồ 5:12 đó là em tuân thủ không chơi vượt ẩu lấn len ẩu như thành bưởi đó

Chỉnh sửa cuối:
Đi kiểu đó là mua đường rồi cụ ơi! Lên tới BL rồi, cứ QL20 thẳng tiến. Tới cao tốc Liên Khương, quẹo trái Nếu muốn đi Nam ban ( có chùa Linh Ẩn/ Thác voi/ cfeBác chủ thớt đi Tới Bảo Lộc rồi google Maps vô đường DT725-QL27 hướng về Nam Ban, đi Tà Nung vô ĐL. 725 đoạn giữa đẹp, vắng, ôm cua bao phê. Nhưng cũng chỉ có cảnh nên ăn uống ở BL rồi vô đường này.
Mê Linh/ Điền Sơn trang...). Cảnh đẹp, đường đẹp, roadtrip là OK nhất.
Gửi bác chủ thớt các điểm ghé thăm sau khi xuất phát từ Bảo Lộc. Chú ý từ cao tốc Liên Khương rẽ trái vào QL27 đường nhỏ, rẽ phải vào 725 chạy hết Nam Ban đến Tà Nung đường không tốt lắm, chỉ từ Tà Nung vào Vạn Thành, Dalat đường đẹp cảnh đẹp.Đi kiểu đó là mua đường rồi cụ ơi! Lên tới BL rồi, cứ QL20 thẳng tiến. Tới cao tốc Liên Khương, quẹo trái Nếu muốn đi Nam ban ( có chùa Linh Ẩn/ Thác voi/ cfe
Mê Linh/ Điền Sơn trang...). Cảnh đẹp, đường đẹp, roadtrip là OK nhất.

Nhà em ở khu ngã 4 An Sương thì có nên đi đường QL1 không đi cao tốc không các bác. Trước giờ toàn đi cao tốc, không biết đi QL 1 thì chậm hơn nhiều không
Đêm thành bưởi chạy 5 tiếng á, nên họ hay rề rà vì lên sớm quá cũng ko dc,hihi. Mình vừa chạy vừa nghỉ vừa ăn 7 tiếng là đẹp.
Nổi đó bạn nếu muốn chạy dc luôn nhưng thực sự là phải quen đường mới đc, mình chạy từ nhà vợ đường Phan Chu Trinh, DL về tới nhà mình Gò Vấp tầm 4 tiếng 40 á5 tiếng chắc chạy không nổi đâu bác! Thành Bưởi còn chạy không nổi thì ae OS sao chạy nổi! Nhanh lắm cũng phải 6 tiếng!
Còn bạn chủ topic thì đây là ít kinh nghiệm mình từng chia sẻ, bạn xem qua nhen https://www.otosaigon.com/threads/c...lai-cho-anh-em-doi-gio.8968675/#post-17975028
Khung giờ nào nữa bạn, nếu bạn đi khung giờ khuya thì cũng y nhau thôi, ko chênh lệch nhiều, chủ yếu đi cao tốc để đỡ mấy chục km phải canh chừng xe máy và xe dù, an toàn hơn á bạn ^^Nhà em ở khu ngã 4 An Sương thì có nên đi đường QL1 không đi cao tốc không các bác. Trước giờ toàn đi cao tốc, không biết đi QL 1 thì chậm hơn nhiều không