Mình dám chắc nếu tuân thủ tốc độ theo biển dân cư thì ko thể nào đi dc 5 tiếng ^^, dù bạn có đi đường nào đi chăng nữa, đi Tà Pứa đường giới hạn 50, 60 cũng nhiều mà cũng nhập vô ngay đoạn trước khi lên đèo Bảo Lộc, còn cái đèo, khu dân cư tp Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng các kiểu, khó mà đi dc 5 tiếng nếu tuân thủ hoàn toàn bảng báo ^^Đúng đó, 5 tiếng chạy kịp, tuân thủ tốc độ, không lấn len. Trung bình 60km/giờ mà và đi đường đèo Tà Pứa nhe các Bác. Bỏ được QL20 toàn là bò. Khởi hành khoảng 15:00 chạy 304 km - trung bình 61.3 km/h.
View attachment 2316245
Mình dám chắc nếu tuân thủ tốc độ theo biển dân cư thì ko thể nào đi dc 5 tiếng ^^, dù bạn có đi đường nào đi chăng nữa, đi Tà Pứa đường giới hạn 50, 60 cũng nhiều mà cũng nhập vô ngay đoạn trước khi lên đèo Bảo Lộc, còn cái đèo, khu dân cư tp Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng các kiểu, khó mà đi dc 5 tiếng nếu tuân thủ hoàn toàn bảng báo ^^
Chủ yếu mấy đoạn đèo dám chạy 80 ko!
Đi ngắm cảnh, đường 725 có đoạn đèo rất đẹp. Chứ có kêu bác chạy quá tốc độ đâu mà mua đường. Cung đường này xứng đáng đi cho biết. Chứ đi QL20 thì chắc k ai hỏi làm gì.Đi kiểu đó là mua đường rồi cụ ơi! Lên tới BL rồi, cứ QL20 thẳng tiến. Tới cao tốc Liên Khương, quẹo trái Nếu muốn đi Nam ban ( có chùa Linh Ẩn/ Thác voi/ cfe
Mê Linh/ Điền Sơn trang...). Cảnh đẹp, đường đẹp, roadtrip là OK nhất.
Từ DG lên BL tầm 2-3 tiếng, mới ăn đó sao ăn nổi anh..Cứ như em đi cho sớm tí đỡ nắng và kẹt xe ăn sáng cafe Dầu Giây hay Định Quán, đủng đỉnh đến Tâm Châu Bảo Lộc ăn trưa rồi đi tiếp!
Em chạy tà tà nên lâu lắm chờ 2h mới nhận phòng ^^Từ DG lên BL tầm 2-3 tiếng, mới ăn đó sao ăn nổi anh..![]()
Đang làm việc, anh nói làm phân tâm quáEm thì cảm nhận Đà Lạt mùa mưa: đẹp, cảm xúc và lạnh teo.. phải như thế![]()
Lại zọt thui! Mùa này mưa chắc lạnh và sương mù phê lắmĐang làm việc, anh nói làm phân tâm quá