Tới Hãng bảo sale cho mượn con Xì pát, vát chạy về nhà --> lọt thì mua không thì chơi luôn 7 chổ đi gởi cho chắc cú
nó nhìn hẻm nhỏ bảo: Thôi Bác xuống lội bộ giúp emNếu là em, em lên taxi Morning hay I10 đi thử rồi kết luận.

Bác vứt cục sắt nặng nặng lên xe, bảo chú chịu khó dí vào cửa cho anh xuống đồ, anh bồi dưỡng thêm.

Về lý thuyết thì đc, nhưng chắc phải tiến lùi 4 - 5 lần mệt lắm bác àxe dài 3495 mm hẻm rộng 4m chắc quay đầu được
Mua cái nhà đó rồi đậu xe ở đó luôn. Đập vừa tốn kèm vừa thiệt đấtTrước khi mua xe theo em bác mua mẹ cái nhà đầu hẻm, rồi đập tường cho hết lấn chiếm trả lại cái hẻm 4m, sau đó mua xe gì thì tuỳ bác.
Còn không bác biếu khoản tiền bằng miếng đất lấn chiếm đó cho quản lý đô thị. Nhờ các anh xuống kiểm tra lại hiện trường. Biếu ít hơn thằng chủ nhà mà chịu chi (chắc không chi nhiều hơn đâu vì nếu không sẽ không hiệu quả) thì coi như bác mất trắng khoản đã chi.