Bạn Phet là ai mà ghê vậy ta?
E thì ko phản đối, ko ủng hộ. Cái nào cũng có 2 mặt và e cũng ko có thời gian quan tâm nhiều. Cái nào dính trực tiếp tới quyền lợi của e thì e chiến 1 mình, trực tiếp.
Có lẽ bảo vệ đức khải ko lạ gì e, bởi ngày đó lúc sửa lại thì e đã chiến rất nhiều, thậm chí rất nặng lời. Ko mở thang máy cho e chuyển xà bần xuống, e cảnh báo nếu hôm nay ko chuyển được thì ngày mai cho đổ đầy hành lang. E làm thiệt, ai đi thang máy lên cũng bước đi trên đống xà bần vô nhà, e để vậy cả tuần, kêu mở thang máy để e chuyển xuống, e nói ko có rảnh.
Xin lặp lại nguyên văn câu e đã nói " Các a đâu phải là những con bò lang thang ngoài đường rồi DK dắt vô đây làm bảo vệ". Hồng Thanh với e cũng ko lạ gì.
Vấn đề hiện nay, tiền bảo trì 2% thì hầu như ko riêng gì DK mà cc nào cũng vậy (dù vậy là ko đúng). Nhưng với số lượng cư dân đông như vậy thì phí này cũng khá lớn, nếu chuyển phần phí này cho ban bệ hiện nay liệu có ổn hơn ko? hay cứ để DK giữ thêm vài năm ở full rồi tính? E phân vân chứ ko phản đối hay ủng hộ. Tuy nhiên số đông thế nào thì bên e theo vậy. Trăm sự tùy duyên.
Đừng như ra đường chơi gái về nhà đòi bỏ vợ cho bằng được, khi bỏ được rồi về sống với gái thì mới ngộ rằng gái cũng chẳng tốt hơn.
Còm duy nhất vì có bạn tag e vào. Với e, nếu thấy ko ổn thì move đi nơi nào mình thấy phù hợp.