Hạng B2
6/10/09
150
82
28
42
Saigon
1) Khởi hành từ Hà Nội lúc trưa thì chiều đã đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan.

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)


2) TP Bằng Tường nhỏ nhắn và mộng mơ

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)


3) Ăn tối xong lên xe giường nằm chất lượng cao để ngủ

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)


4) Sáng sớm đến QC thì cả nhà bon chen vào hội chợ Canton Fair ngay (qui mô gấp 20 lần VN mình)

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)



5) Khu triển lãm nội thất

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)



6) Khu này làm gì mà đông cánh mày râu chen nhau xem thế nhỉ ?!

Tường thuật chuyến đi tham quan Canton Fair (bằng hình ảnh)


Em sẽ giải đáp tiếp trong mục sau nhé. Các bác cho em vài comment để xum tụ ah
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/1/11
1.329
15.492
113
- Xe giuờng nằm bg đẹp và sạch sẽ thế.
 
Hạng B2
8/3/07
380
12
18
54
HCMC
VN mình chỉ cần đc như thằng bằng tường này thì chắc cũng cỡ 80 năm nữa
 
Hạng B2
6/6/09
114
1
16
Cách nhau có mấy bước chân mà 2 thế giới khác nhau nhỉ, giờ k biết đổ thừa cho thằng nào
24.gif
 
Hạng C
8/8/08
665
62
43
Kuchira nói:
Cách nhau có mấy bước chân mà 2 thế giới khác nhau nhỉ, giờ k biết đổ thừa cho thằng nào
24.gif

Hehe, mình đang chờ thằng TQ giãy chết để qua hốt xác đó bác.
24.gif