doọc theo đại lộ chính của Đông Quảng là khỏang 100 hotel thuộc dạng 5 sao mới được khai thác dịch vụ mát mẻ này, thế nên tụi nó rất chuyên nghiệp và an ninh ! chỉ có điều ...em út không biết tiếng Anh, chỉ có ....móc móc thôi ! thích nhất là cái phòng hành lạc, 5star standard , 4 bên tường đều là Gương , trên trần cũng là mảng Kiếng thật lớn, cảm giác vừa cưỡi ngựa vừa ngắm mình trong gương thật là lãng mạn và thú vị làm sao !
thật là tao nhãtun6 nói:doọc theo đại lộ chính của Đông Quảng là khỏang 100 hotel thuộc dạng 5 sao mới được khai thác dịch vụ mát mẻ này, thế nên tụi nó rất chuyên nghiệp và an ninh ! chỉ có điều ...em út không biết tiếng Anh, chỉ có ....móc móc thôi ! thích nhất là cái phòng hành lạc, 5star standard , 4 bên tường đều là Gương , trên trần cũng là mảng Kiếng thật lớn, cảm giác vừa cưỡi ngựa vừa ngắm mình trong gương thật là lãng mạn và thú vị làm sao !
700 tệ tương đương tầm 100 obama bác solopidi ạ. e cũng đi QC nhiều mà chưa ghé Đông Quảng, lần sau ghé xem sao, hihi
[blockquote] doọc theo đại lộ chính của Đông Quảng là khỏang 100 hotel thuộc dạng 5 sao mới được khai thác dịch vụ mát mẻ này, thế nên tụi nó rất chuyên nghiệp và an ninh ! chỉ có điều ...em út không biết tiếng Anh, chỉ có ....móc móc thôi ! thích nhất là cái phòng hành lạc, 5star standard , 4 bên tường đều là Gương , trên trần cũng là mảng Kiếng thật lớn, cảm giác vừa cưỡi ngựa vừa ngắm mình trong gương thật là lãng mạn và thú vị làm sao !
[/blockquote] Heyzaa...bác làm em nhớ cảm giác đó quá...
Lúc đó ko biết tiếng cũng bực thật nhưng cũng thấy dzui dzui...
Ông bạn em lúc giải lao còn lôi giấy bút ra nói chuyện bằng hình vẽ cơ,hài vãi...
[/blockquote] Heyzaa...bác làm em nhớ cảm giác đó quá...
Lúc đó ko biết tiếng cũng bực thật nhưng cũng thấy dzui dzui...
Ông bạn em lúc giải lao còn lôi giấy bút ra nói chuyện bằng hình vẽ cơ,hài vãi...
anhbocau nói:Giấy thông hành chỉ đi được đến Bằng Tường thôi bác . "Đi chui" đến tỉnh khác được nhưng có chuyện gì thì mệt lắm .roy_dip nói:cho em hỏi các bác qua cửa Hữu Nghị Quan có xin Visa trước hay xin giấy thông hành thôi vậy. còn bị đo thân nhiệt ko ?
Các ngày lễ , vừa ra Bằng Tường là quân đội chặn xe lại xét passport của từng người ngay .
Cứ phang cái Visa , có thằng nào ăn hiếp cũng dễ chạy hơn .
Bây giờ nó thế hả bác, năm 2005-2006 e đi Quảng Châu suốt bằng giấy thông hành mà, 40usd, e đi ngả Móng Cái, dọc đường từ Đông Hưng đi Quảng Châu, bọn biên phòng hay bộ đội, công an gì đó lên xe kiểm tra xong, chẳng nói gì. Em có passport nhưng cất ở nhà, chẳng xài
Last edited by a moderator:
hoangcuong nói:VN mình chỉ cần đc như thằng bằng tường này thì chắc cũng cỡ 80 năm nữa
Chắc bác nhầm Bằng Tường sang Quảng Châu thế nào ấy chứ, Bằng Tường cũng phình phường thôi, mình phấn đấu là phấn đấu như Quảng Châu kìa
Các bác mà lẻng cưa ( hai nháy) thì máu quá! Mà nói chung Dongguan hay ở bất cứ chỗ nào cũng mắc quá khi quy ra VnĐ, chỉ có lấy cảm giác trả thù đc cho d tộc thôi! Hihi
Tàu điện ngầm thì ở Quảng Châu vẫn còn kém xa so với Thẩm Quyến, về cả chất lượng cũng như high tech. Lần đầu em đi ở QC sau khi bỏ thẻ nó bị lỗi nó bắt phải khai báo tên tuổi vào sổ mới cho qua! Cho nên em chỉ toàn taxi mà chơi ở QC thôi, còn đến Thẩm quyến mới đi Tầu điện ngầm (khoảng 1,5 tệ) cho mỗi trạm kế tiếp rẻ bằng 1/20 đi taxi!
Tàu điện ngầm thì ở Quảng Châu vẫn còn kém xa so với Thẩm Quyến, về cả chất lượng cũng như high tech. Lần đầu em đi ở QC sau khi bỏ thẻ nó bị lỗi nó bắt phải khai báo tên tuổi vào sổ mới cho qua! Cho nên em chỉ toàn taxi mà chơi ở QC thôi, còn đến Thẩm quyến mới đi Tầu điện ngầm (khoảng 1,5 tệ) cho mỗi trạm kế tiếp rẻ bằng 1/20 đi taxi!
daysleeper nói:Đúng đó bác,nó đang đi bình thường mà bác đụng nó hỏi đường này kia là nó sủa 1 tràng bolobala liền,tỏ vẻ khó chịu,nhưng mấy em gái thì lại khác àh nha,em cũng quen mấy em hơi bị kool đấy...![]()
Đặc biệt,dân nó rất dốt tiếng Anh,trừ bọn buôn bán,cái này thì nó thua VN,mấy chú xe ôm cũng bập bõm được vài tiếng...
Có 1 điều làm e ức đến tận giờ, là lúc mình nói tiếng Anh với nó, nó hỏi mình có phải là dân Thái lan ko, nó ko nghĩ người VN mình nói được tiếng Anh, ko biết có phải gặp con này thiểu số ko nhưng hình như dân nó ít biết thông tin về người Việt mình