họ biết đó bác , nhưng về mặt khác thôi , giống như ở macau , người việt mình cũng khá nổi tiếng lúc mà họ chưa đưa VN vô danh sách đen .tinhnhubagia nói:daysleeper nói:Đúng đó bác,nó đang đi bình thường mà bác đụng nó hỏi đường này kia là nó sủa 1 tràng bolobala liền,tỏ vẻ khó chịu,nhưng mấy em gái thì lại khác àh nha,em cũng quen mấy em hơi bị kool đấy...![]()
Đặc biệt,dân nó rất dốt tiếng Anh,trừ bọn buôn bán,cái này thì nó thua VN,mấy chú xe ôm cũng bập bõm được vài tiếng...
Có 1 điều làm e ức đến tận giờ, là lúc mình nói tiếng Anh với nó, nó hỏi mình có phải là dân Thái lan ko, nó ko nghĩ người VN mình nói được tiếng Anh, ko biết có phải gặp con này thiểu số ko nhưng hình như dân nó ít biết thông tin về người Việt mình
bên đông quảng có loại Car Model nữa , đẹp tuyện , giá là 1800k NDT , tiên phòng thì tuỳ loại mình chọn , tư 300-700 hoặc loại cao hơn nữa , thiết bị bao giôm xích đu , ghế loại có đồ buộc tay chân , xong hơi ,hồ matxa ....
trước đây có thể loại street fighter nữa , em ko có thử , vì em ko mê chò chơi này

trước đây có thể loại street fighter nữa , em ko có thử , vì em ko mê chò chơi này
Em vào QC hỏi mua 1 cục pin ĐT Nokia, nó bảo em là 60.000 vnđ. Em bảo sao đắt thế, bằng giá ở VN rồi, nó hỏi em là người VN à? Em nói uh, nó hỏi tiếp, mua nhiều không? Em bảo mua về bán lại mà.
Nó đớp ngay, 2,6 tệ x ~ 3000 = 7.800vnđ/ cục pin Nokia. Bà cụ từ 60.000 nó giảm xuống còn gần 8.000
Em nói, 8.000 vẫn còn đắt, chưa lời được bao nhiêu. Thế là nó bảo em đặt hàng đi, tuần sau nó sẽ giao hàng với giá là 2,3 tệ ~ 6.900vnđ. Thế rồi em xin card bla..bla...rồi đi qua chỗ khác.
Sau khi đi đã từ ĐT, laptop, quần áo cho tới cả underwear và buồn buồn đi xem luôn cả cái này
Em bắt đầu đi đến thế giới đề chơi xe ô tô, trên đường đi thì thấy xe ô tô đậu từa lưa, quay đầu quay đít, 1 hàng 2 hàng nhưng chẳng vấn đề gì cả
Đến thới giới đồ chơi xe ô tô thì thôi rồi, choáng toàn tập luôn
Nó đớp ngay, 2,6 tệ x ~ 3000 = 7.800vnđ/ cục pin Nokia. Bà cụ từ 60.000 nó giảm xuống còn gần 8.000
Em nói, 8.000 vẫn còn đắt, chưa lời được bao nhiêu. Thế là nó bảo em đặt hàng đi, tuần sau nó sẽ giao hàng với giá là 2,3 tệ ~ 6.900vnđ. Thế rồi em xin card bla..bla...rồi đi qua chỗ khác.
Sau khi đi đã từ ĐT, laptop, quần áo cho tới cả underwear và buồn buồn đi xem luôn cả cái này

Em bắt đầu đi đến thế giới đề chơi xe ô tô, trên đường đi thì thấy xe ô tô đậu từa lưa, quay đầu quay đít, 1 hàng 2 hàng nhưng chẳng vấn đề gì cả





Đến thới giới đồ chơi xe ô tô thì thôi rồi, choáng toàn tập luôn
Hơ…Hơ… Em đang chuẩn bị post tiếp loạt phóng sự tiếp về QC đây, các bác wait em nhépuma.com nói:Để bác chủ thớt post tiếp, em sẽ hầu thớt khác![]()
Nói VietNam ít người biết, Thai hay Phi hay Cam..... tụi nó đều biếttinhnhubagia nói:daysleeper nói:Đúng đó bác,nó đang đi bình thường mà bác đụng nó hỏi đường này kia là nó sủa 1 tràng bolobala liền,tỏ vẻ khó chịu,nhưng mấy em gái thì lại khác àh nha,em cũng quen mấy em hơi bị kool đấy...![]()
Đặc biệt,dân nó rất dốt tiếng Anh,trừ bọn buôn bán,cái này thì nó thua VN,mấy chú xe ôm cũng bập bõm được vài tiếng...
Có 1 điều làm e ức đến tận giờ, là lúc mình nói tiếng Anh với nó, nó hỏi mình có phải là dân Thái lan ko, nó ko nghĩ người VN mình nói được tiếng Anh, ko biết có phải gặp con này thiểu số ko nhưng hình như dân nó ít biết thông tin về người Việt mình