Chào các bác,
Trong giới Car Detailing (tạm dịch là Siêu Chăm Sóc

) <-- nghe hơi oải, bác nào dịch đc từ này hay hơn cho em xin) thì hầu hết những người đam mê đều làm và muốn làm cho mình 1 Project "Make Over". Nghĩa là biến 1 cái xe cũ mèm thành một cái xe nhìn mới và bóng loáng nhất có thể. Chỉ là đánh bóng kỳ cọ chứ không phải đem đi sơn lại nha các bác!
Hiện nay đồ nghề em cũng tạm tạm thế là em cũng ráng mần một project trước để thoả mãn đam mê sau là có thêm kinh nghiệm.
Ông bạn em có 1 em Lexus GS350, phải nói tuy xe của ông bạn nhưng em cũng được chạy kha khá, kể cả từ lúc mới mua. Do em ngồi xe mà người ta chở hay bị chóng mặt nên em toàn dành lái.
Chiếc xe mua mới 100% từ năm 2007, trải qua gần chục năm, đi hơn 100,000 km mà máy móc vẫn êm ru. Chưa thấy hỏng hóc gì cả, chỉ có thay nhớt, lọc nhớt và đổ xăng chạy thôi. Xe thì cũng không được chủ nâng niu cho lắm, vì là xe chạy hàng ngày, thường xuyên đi về giữa các tỉnh. Rửa xe thì tiện chỗ nào rửa chỗ đó, thấy xe xuống quá cũng đem đi đánh bass te tua nên điều kiện nước sơn phải nói là thảm: Vừa trầy xước, vừa quầng, vừa bị đá văng tan nát...
Đây là một số hình ảnh xe khi em đem về để đánh bóng.
Xe mặc dù đã được đem rửa ở Sonax nhưng khi đem về, nhà em thợ nó đang chỉnh lại cái la phông nên lại bụi tè le. Em đành đem ra trước sân rửa lại.
Sau đó bắt đầu tiết mục tẩy bụi sơn, trùi ui cái xe này màu đen mà nó dính lốm đốm bụi sơn trắng sờ vào nhám tay luôn... làm em tẩy bụi sơn mất hơn 3 tiếng...
Xong xuôi, nước sơn của em nó đã mịn như da em bé

, de vào chuồng chuẩn bị làm thịt
Trước đó, em đã có ra ngoài nhờ phòng sơn họ pha cho em 1 lọ sơn đúng code màu Lexus Gs350 về để chấm lại mấy cái đá văng nhìn cho đỡ thấy xấu.
Còn tiếp...