Bác nói chuẩn ấy, bạn em nó bảo đường khô nắng ráo mà vất lắm đi mãi cứ tưởng không lên được tiên cảnhTừ Làng Cù lần chạy khoảng 2 km thì có đường rẽ trái. Chạy cũng phải 8-10 km nữa thì mới đến.
Nó là cái hồ khai thác đá, nước xanh, nhưng quy mô cũng nhỏ thôi. Như cái ao vậy
Đường vào thì xe máy hoặc 4x4 vào được. Mà nếu mưa thì chắc khỏi vào luôn vì qua nhiều dốc, đường trơn.
Hồi trước hồ đá Thủ Đức tại khu đại học nông lâm cũng đẹp như này. Trên đồi, hoang vắng, thơ mộng. Bây giờ thì quy hoạch làm khu đại học nên xây lên xung quanh hết rồi.Hỏi nhỏ chút bác biết chỗ nào hồ xanh xanh nữa không nhễ
Uỗng vạiHồi trước hồ đá Thủ Đức tại khu đại học nông lâm cũng đẹp như này. Trên đồi, hoang vắng, thơ mộng. Bây giờ thì quy hoạch làm khu đại học nên xây lên xung quanh hết rồi.
Hỏi nhỏ chút bác biết chỗ nào hồ xanh xanh nữa không nhễ
Ụ ôi bác đi Hải Phòng đi, mới lượm đc trên mạng này bác... mê hồn trận
Chỉnh sửa cuối:
Làm sao đến được đây vậy bácỤ ôi bác đi Hải Phòng đi, mới lượm đc trên mạng này bác... mê hồn trận
Em khuyên các bác đừng chui đầu vào đó. Chẳng có gì ngoài cái khu vực bị khai thác đá. Đường thì xấu, chạy con GLK vào mà đau bộ vỏ. đi ăn cá tầm ở quán cô Xuân (Vườn Thương) 01639634054.
Tại đây cũng có hồ hóng mát, ăn thịt rừng nướng, cá tầm nướng, lẩu..bla...bla... Hôm rồi vào em tức ko tả được.
Tại đây cũng có hồ hóng mát, ăn thịt rừng nướng, cá tầm nướng, lẩu..bla...bla... Hôm rồi vào em tức ko tả được.
hồ đá Thủ Đức đẹp thì đẹp thật nhưng nguy hiểm đến nổi tiếng. Lúc trước tôi cũng đi học ở Thủ Đức, lâu lâu lại nghe tin có người ngủm dưới đó. Sợ vlHồi trước hồ đá Thủ Đức tại khu đại học nông lâm cũng đẹp như này. Trên đồi, hoang vắng, thơ mộng. Bây giờ thì quy hoạch làm khu đại học nên xây lên xung quanh hết rồi.
Bác có hình minh họa cho anh em dễ hình dung không, thiệt hại của bác bữa đi ăn thịt rừng nướng, cá tầm.. là nhiêu vậy bácEm khuyên các bác đừng chui đầu vào đó. Chẳng có gì ngoài cái khu vực bị khai thác đá. Đường thì xấu, chạy con GLK vào mà đau bộ vỏ. đi ăn cá tầm ở quán cô Xuân (Vườn Thương) 01639634054.
Tại đây cũng có hồ hóng mát, ăn thịt rừng nướng, cá tầm nướng, lẩu..bla...bla... Hôm rồi vào em tức ko tả được.
Mấy khu vực này, cũng như hồ đá Thủ Đức hồi trước, dành cho đám trẻ, sinh viên... check in để selfie, khám phá thiên nhiên, khám phá thân thể nhau, chứ lớn rồi xách cả gia đình vào đó thì có gì mà chơi.Em khuyên các bác đừng chui đầu vào đó. Chẳng có gì ngoài cái khu vực bị khai thác đá. Đường thì xấu, chạy con GLK vào mà đau bộ vỏ. đi ăn cá tầm ở quán cô Xuân (Vườn Thương) 01639634054.
Tại đây cũng có hồ hóng mát, ăn thịt rừng nướng, cá tầm nướng, lẩu..bla...bla... Hôm rồi vào em tức ko tả được.
bác đề xuất mấy chỗ chơi vui cho mọi người tham khảo luônMấy khu vực này, cũng như hồ đá Thủ Đức hồi trước, dành cho đám trẻ, sinh viên... check in để selfie, khám phá thiên nhiên, khám phá thân thể nhau, chứ lớn rồi xách cả gia đình vào đó thì có gì mà chơi.