Chiều thấy hơi hy vọng, mà giờ thấy nhiều thứ xui quá
- tặng bằng khen trước trận đấu. Éo có ai lại trao tặng bằng khen trước. Xui. Chưa kể bóng đá là môn tập thể. Lại khen thưởng cá nhân. Thế người không được khen thưởng sẽ nghĩ gì?
- chị bộ trưởng y tế lên sóng cổ vũ.
- cầu thủ chính thì bị gái gú thả thính, sẽ tối ngày mơ tưởng gái, ra sân sẽ nghĩ đến gái
Nói chung là xui quá các anh ạ.
- tặng bằng khen trước trận đấu. Éo có ai lại trao tặng bằng khen trước. Xui. Chưa kể bóng đá là môn tập thể. Lại khen thưởng cá nhân. Thế người không được khen thưởng sẽ nghĩ gì?
- chị bộ trưởng y tế lên sóng cổ vũ.
- cầu thủ chính thì bị gái gú thả thính, sẽ tối ngày mơ tưởng gái, ra sân sẽ nghĩ đến gái
Nói chung là xui quá các anh ạ.
NHM rất máu lữa, đi xe khách đến Nam Ninh, bắt máy bay đến Thượng Hải, lên xe đi 200km nữa mới tới Thường Châu.
Các cầu thủ chắc chắn sẽ phân tâm.Chiều thấy hơi hy vọng, mà giờ thấy nhiều thứ xui quá
- tặng bằng khen trước trận đấu. Éo có ai lại trao tặng bằng khen trước. Xui. Chưa kể bóng đá là môn tập thể. Lại khen thưởng cá nhân. Thế người không được khen thưởng sẽ nghĩ gì?
- chị bộ trưởng y tế lên sóng cổ vũ.
- cầu thủ chính thì bị gái gú thả thính, sẽ tối ngày mơ tưởng gái, ra sân sẽ nghĩ đến gái
Nói chung là xui quá các anh ạ.
Seo lại có thông tin AFC chưa công bố, mà giấu kín tên tổ trọng tài đk trựn ck là ...thía đíu nàu nhể !?
Có dồi. Tt tung của, khắc tinh of Vn. Thiên thời, địa lợi, ngay cả nhân hòa cũng 0 luôn. Vn mà thắng chắc phải phong thánh cho mấy e cầu thủ
Em nghĩ là tặng cho trận Qatar thôi. Thắng trận chung kết thì sẽ tặng cái khác nữaChiều thấy hơi hy vọng, mà giờ thấy nhiều thứ xui quá
- tặng bằng khen trước trận đấu. Éo có ai lại trao tặng bằng khen trước. Xui. Chưa kể bóng đá là môn tập thể. Lại khen thưởng cá nhân. Thế người không được khen thưởng sẽ nghĩ gì?
- chị bộ trưởng y tế lên sóng cổ vũ.
- cầu thủ chính thì bị gái gú thả thính, sẽ tối ngày mơ tưởng gái, ra sân sẽ nghĩ đến gái
Nói chung là xui quá các anh ạ.
AFC giữ kín tên tổ trọng tài điều khiển trận chung kết
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 26-1, phó trưởng phòng đội tuyển quốc gia trực thuộc VFF Đoàn Anh Tuấn cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giữ kín tên tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết Giải U-23 châu Á 2018 giữa U-23 VN và Uzbekistan đến phút chót. Ông Đoàn Anh Tuấn nói: "Hôm qua đến giờ nhiều người hỏi tôi về chuyện có phải trọng tài người Trung Quốc điều khiển không. Tôi nói tôi không biết vì AFC chỉ gởi danh sách thi đấu mà không có tên trọng tài. Tôi không biết thông tin này từ đâu. Vì AFC giữ kín tên tổ trọng tài làm nhiệm vụ". Trước đó có nguồn tin nói trọng tài của nước chủ nhà Trung Quốc, Ma Ning đã được chỉ định là người cầm còi trận chung kết giữa U-23 VN và U-23 Uzbekistan trên sân Olympic Thường Châu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 26-1, phó trưởng phòng đội tuyển quốc gia trực thuộc VFF Đoàn Anh Tuấn cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giữ kín tên tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết Giải U-23 châu Á 2018 giữa U-23 VN và Uzbekistan đến phút chót. Ông Đoàn Anh Tuấn nói: "Hôm qua đến giờ nhiều người hỏi tôi về chuyện có phải trọng tài người Trung Quốc điều khiển không. Tôi nói tôi không biết vì AFC chỉ gởi danh sách thi đấu mà không có tên trọng tài. Tôi không biết thông tin này từ đâu. Vì AFC giữ kín tên tổ trọng tài làm nhiệm vụ". Trước đó có nguồn tin nói trọng tài của nước chủ nhà Trung Quốc, Ma Ning đã được chỉ định là người cầm còi trận chung kết giữa U-23 VN và U-23 Uzbekistan trên sân Olympic Thường Châu.
Có dồi. Tt tung của, khắc tinh of Vn. Thiên thời, địa lợi, ngay cả nhân hòa cũng 0 luôn. Vn mà thắng chắc phải phong thánh cho mấy e cầu thủ![]()
Bọn này Trung Á, Trung Đông mùa đông cũng lạnh thấu xương đó bác, dưới 0 độ hết đó.Hình như Uzbe chịu lạnh giỏi hơn phải không mí anh, chưa coi map
Nếu bọn nó ở vùng quanh năm nóng thì có khi không quen lạnh
Chỉ một gợi ý nhỏ mấy anh nên tập thói quen bớt chửi trọng tài đi nếu muốn đội tuyển khá hơn. Ko có gì tệ bằng chửi trọng tài vì:
1. Đéo được mịa gì hết ngoài đã cái miệng
2. Làm cho dân xứ khác thêm ghét
3. Làm cho tụi nhỏ và cả cha hlv có cớ đổi thừa ( tui khoái cha Park vụ này nè, ko đổi thừa)
4. Đội mạnh thì đếch care trọng tài ( brazil nó đâu có care trọng tài)
Năm nay tui khoái coi đội tuyển đá vì:
1. Đếch chơi xấu, đếch chơi rắn để mang cái tiếng là thủ tốt. Cần cù cố gắng đến phút cuối cùng dù có dẫn trước trước hay bám ng ta
2. Hlv đếch than là đứa này chấn thương đứa kia chấn thương khi mới đá có trận 3 vòng bảng trong cái ao làng
3. Hlv, cầu thủ ko than là tại cha này cha nọ ( ngoại trừ dân ở ngoài cổ vũ)
Cố kiềm cái miệng lại các anh, đằng nào cũng chắc chức á quân ( or more) châu Á rùi, chấp nhất chi bọn trọng tài cho nó giống bọn ao làng hả các anh?
1. Đéo được mịa gì hết ngoài đã cái miệng
2. Làm cho dân xứ khác thêm ghét
3. Làm cho tụi nhỏ và cả cha hlv có cớ đổi thừa ( tui khoái cha Park vụ này nè, ko đổi thừa)
4. Đội mạnh thì đếch care trọng tài ( brazil nó đâu có care trọng tài)
Năm nay tui khoái coi đội tuyển đá vì:
1. Đếch chơi xấu, đếch chơi rắn để mang cái tiếng là thủ tốt. Cần cù cố gắng đến phút cuối cùng dù có dẫn trước trước hay bám ng ta
2. Hlv đếch than là đứa này chấn thương đứa kia chấn thương khi mới đá có trận 3 vòng bảng trong cái ao làng
3. Hlv, cầu thủ ko than là tại cha này cha nọ ( ngoại trừ dân ở ngoài cổ vũ)
Cố kiềm cái miệng lại các anh, đằng nào cũng chắc chức á quân ( or more) châu Á rùi, chấp nhất chi bọn trọng tài cho nó giống bọn ao làng hả các anh?