Vậy anh không nghĩ trọng tài sợ bị truy sát trên mạng mà bắt công tâm hơn giả sử có những ý định thiên vị đội kia?Anh cứ đùa, anh tổ chức sân nhà còn hy vọng hù. Anh làm ahbp thì hù ai cơ, ng ta ghét thêm. Mấy bữa nay, dân Việt chém gió trên fox, nhiều chú bệnh nặng kinh dị, mình còn ghét đừng nói xứ ng đặc biệt là xứ của anh tài
![]()
Chiều thấy hơi hy vọng, mà giờ thấy nhiều thứ xui quá
- tặng bằng khen trước trận đấu. Éo có ai lại trao tặng bằng khen trước. Xui. Chưa kể bóng đá là môn tập thể. Lại khen thưởng cá nhân. Thế người không được khen thưởng sẽ nghĩ gì?
- chị bộ trưởng y tế lên sóng cổ vũ.
- cầu thủ chính thì bị gái gú thả thính, sẽ tối ngày mơ tưởng gái, ra sân sẽ nghĩ đến gái
Nói chung là xui quá các anh ạ.
Tặng bằng khen cho tập thể o nói, nhưng tặng cá nhân trong khi giải chưa kết thúc thì em thấy có vẻ o ổn. Chắc anh tt nghĩ đơn giản, coi chừng tác dụng ngược.
Vậy mới nói. Mình đứng ngoài còn thấy không ổn. Chửi thằng tư vấn.Tặng bằng khen cho tập thể o nói, nhưng tặng cá nhân trong khi giải chưa kết thúc thì em thấy có vẻ o ổn. Chắc anh tt nghĩ đơn giản, coi chừng tác dụng ngược.
Chưa kể chuyện xui xẻo.
Ngày mai VN thua sml cho mà xem. E thấy nhìu đìm qá
.
Hi dọng e xai.
Hi dọng e xai.
Ko mình ko tin, mình chỉ nghĩ rằng những bài viết kiểu anh trọng tài Tàu sẽ bắt chung kết mà hễ anh Tàu là ảnh xử ép vn chỉ có hại chứ đếch có lợi. Anh quên rằng tq là chủ nhà giải này à, anh truy sát trên mạng ảnh bằng cách nào? Còn giờ chỉ cần ảnh đọc bọn báo Tàu dịch bậy anh ghét thì ảnh dư sức cho bọn đàn em bố láo SML ngay. Chưa kể còn bơm bơm vào đầu tụi nhỏ nếu nó có đọc tin tứ rằng thằng cha tt đó xử ép mình đó ( anh biết chữ định kiến ko? ) Ngay cả khi chả chưa lchưa làm gì hếtVậy anh không nghĩ trọng tài sợ bị truy sát trên mạng mà bắt công tâm hơn giả sử có những ý định thiên vị đội kia?
Phải là mình mình làm cái băng rôn viết Việt Trung thắm tình hữu nghị, chức vô địch của cả cộng đồng Đông Á biết đâu còn có nhiều tác dụng hơn lol.
Anh đổi qua sợ Mu Gái đi cho nóng. Mình thậtVừa đem cái mu rùa ra sờ thì thấy nguội, không lạnh không nóng .
Chắc phải đá luân lưu 11m rồi![]()
TQ nó sợ cc gì facebookVậy anh không nghĩ trọng tài sợ bị truy sát trên mạng mà bắt công tâm hơn giả sử có những ý định thiên vị đội kia?
Hóng hìnhAnh đổi qua sợ Mu Gái đi cho nóng. Mình thật![]()
Chiều thấy hơi hy vọng, mà giờ thấy nhiều thứ xui quá
- tặng bằng khen trước trận đấu. Éo có ai lại trao tặng bằng khen trước. Xui. Chưa kể bóng đá là môn tập thể. Lại khen thưởng cá nhân. Thế người không được khen thưởng sẽ nghĩ gì?
- chị bộ trưởng y tế lên sóng cổ vũ.
- cầu thủ chính thì bị gái gú thả thính, sẽ tối ngày mơ tưởng gái, ra sân sẽ nghĩ đến gái
Nói chung là xui quá các anh ạ.
Đồng ý.Căng, rất là căng. Anh Fu..k nhà mềnh nhiệt tềnh cộng nu dốt thành phá cmn hoại mất rồi:
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-...n-cho-cac-tuyen-thu-u23-viet-nam-3704237.html
Cả tập thể đang đoàn kết ảnh chơi xé lẻ từng cây ra như vầy có chết không cơ chứ.
Haizzz!
Dzất quang mang dzà lo lắng.