Bằng tất cả tấm lòng, tất cả những gì có thể khích lệ trước khi rơi lệ mà anh. Em tính "nạp" cho U23 1 tỏi mà còn thiếu 999 trẹo nên chưa "nạp" đc.Đồng ý.
Hy vọng các em U23 war hay, ko như ông Guy.
Bằng tất cả tấm lòng, tất cả những gì có thể khích lệ trước khi rơi lệ mà anh. Em tính "nạp" cho U23 1 tỏi mà còn thiếu 999 trẹo nên chưa "nạp" đc.Đồng ý.
Mềnh đã nói ở trên dzồi. Muốn thưởng huân cmn chương gì đó thì công bố thưởng chung cả đội trước.Bằng tất cả tấm lòng, tất cả những gì có thể khích lệ trước khi rơi lệ mà anh. Em tính "nạp" cho U23 1 tỏi mà còn thiếu 999 trẹo nên chưa "nạp" đc.
Hy vọng các em U23 war hay, ko như ông Guy.
haizz. bác ko xem thì e ko nói chuyệnEm ko xem mà ý bác nói Messi bắt chước QH ?
dính gái gú là xui rồiChiều thấy hơi hy vọng, mà giờ thấy nhiều thứ xui quá
- tặng bằng khen trước trận đấu. Éo có ai lại trao tặng bằng khen trước. Xui. Chưa kể bóng đá là môn tập thể. Lại khen thưởng cá nhân. Thế người không được khen thưởng sẽ nghĩ gì?
- chị bộ trưởng y tế lên sóng cổ vũ.
- cầu thủ chính thì bị gái gú thả thính, sẽ tối ngày mơ tưởng gái, ra sân sẽ nghĩ đến gái
Nói chung là xui quá các anh ạ.
Toàn ôm mộng bá vương,giờ nhìn thằng không tên tuổi, chỉ tiêu tham dự mong cho có điểm, vậy mà nó tranh nhất nhìQatar ghi bàn vào lứoi HQ mà các cầu thủ cứ buồn vãi
Vậy mới nói. Mình đứng ngoài còn thấy không ổn. Chửi thằng tư vấn.
Chưa kể chuyện xui xẻo.