nhắn anh # đi QL 20 bằng xe OSER là biết, em sẵn sàng đưa xe em làm chuột bạch keke, mấy anh XX Đồng Nai, đặc biệt QL20 thì siêu nổi tiếng thế giới rồi, nước mình mà cho bán súng tự do thì tỉ lệ bắn xx ở QL20 cao nhất thế giới LOL
nếu bác có sms hay call cho ổng nhớ hỏi cái dụ sdt lun nhen bác .. em cung thấy xấu thiệt nhưng có 1 ông gì đó cũng lớn lắm làm ở nhà ga gì đó nt thử ổng mà bị kỉ luật đó ạ.. có báo đăng đoàng hoàn bác hỏi cụ gu gồ sẽ rõSao bộ trưởng mà xài số đt còn xấu hơn số em vậy bác.
Bác hỏi gì nghe ghê vậy? qua giao lộ theo lẽ thường là phải giảm tốc độ căng mắt mà quan xát sao vượt được bác vừa nguy hiểm vừa phạm luật.
Ý bác ấy là qua cái giao lộ thì cái biển cấm vượt kia hết hiệu lực đó bác.
Trường hợp này khi qua giao lộ mình vượt + chạy 80 được o ? Cãi được v XXX Đ N o ? Các bác bàn thêm riêng mình cũng gặp nhiều tuyến như vậy
Em nghĩ là okie, xxx hỏi thì nói tao vừa đường nhánh rẽ sang chả nhìn thấy cái biển nào cả.
Em có tham khảo nhiều về Cu Lờ 20 này của các bác trước, nên em mới đủ kiên nhẫn như vậy. Từ cây số 125 về An Sương mà đi gần 4 tiếngCSGT ĐN có tiếng rồi mà, cẩn thận vẫn hơn bác chủ ạ, hihihi
Đúng là có đoạn để biển giới hạn 50 bác à, để em xem đoạn này e có ghi hình ko rồi post bác xem.10h đêm em từ Dl xuống Sg, 2h30 đến Phú túc, biết xxx Đồng Nai hiểm ác nên chỉ chạy 40, đến rừng cao su thấy ánh đèn pin rọi vô mặt
em: ủa em bị sao vậy.
xxx: anh chạy quá tốc độ 56/50
em: ủa em chạy đuong này quen rồi nên căn kỹ lắm toàn chạy 40 ko à
xxx: đoan dốc km.....+ .... ngoài khu dân cư nhưng có biển báo cấm trên 50
em: thôi tối quá em ko nhìn rõ, anh tha cho em nhé, em gửi anh....
xxx: đường anh chạy quen mà( dỗi hờn đây) lỗi nhẹ 700 ngàn, anh đưa bằng lái đây , mai quay lại đóng phạt
em: anh cho em coi hình ảnh chạy quá tốc độ đc ko?
xxx: anh cứ ký vô đây, có qđ phạt in kèm hình ảnh.
Hai bữa sau em quay lại nộp phạt có hình ảnh cỡ bao diêm, in đen trắng đen thui ko nhìn thấy gì cả. chạy vễ Dl căng mắt tìm km......+..... ngay dốc có cái biển 50 sau cây chôm chôm các bác nhé, từ Dl về Sg mà chạy đêm sổ dốc thì cỡ Phương trang, Thành bưởi cũng dính chứ mình là cái gì.
Chiều nay em đi về cũng gặp trạm, không biết là buổi trưa các anh đã no xôi chán chè rồi hay phước đức ông bà để lại mà em chạy qua an toànĐoạn Phú Túc này là nhà em, nhà em gần trạm Phú Túc luôn nhưng em cũng đi rón rén lắm ạ. Híc. Từ KCN Tân Bình về nhà # 100km mà không bao giờ đi dưới 3 tiếng được.
Chỗ bác muốn e ko biết có phải chổ này ko.Hai bữa sau em quay lại nộp phạt có hình ảnh cỡ bao diêm, in đen trắng đen thui ko nhìn thấy gì cả. chạy vễ Dl căng mắt tìm km......+..... ngay dốc có cái biển 50 sau cây chôm chôm các bác nhé, từ Dl về Sg mà chạy đêm sổ dốc thì cỡ Phương trang, Thành bưởi cũng dính chứ mình là cái gì.
