Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Bác minhtit trở về rồi àh, xem cái phóng sự ảnh của bác đã thật, bác tiếp tục chia sẽ nửa đị
 
O.S.P.D
16/12/03
1.145
9
0
www.hsevietnam.net
RE: UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Trích đoạn: thich4banh


chuyện bình thường thôi bác ơi...cũng như dân Sài Gòn mấy khi đi Đầm Sen, Suối Tiên. Dân KC mấy khi đi tắm biển...
21.gif
21.gif



Vậy là cái chai coca cola đó từ đâu ra hả thầy???
 
Hạng C
1/8/07
664
1
18
46
TP.HCM
RE: UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

....đắt nhất là 44 bảng (ngồi giữa sân), giá này còn phải cộng thêm 11 bảng tiền phí nữa, cuối cùng em quyết định múc luôn vé cao nhất để ngồi xem cho sướng (cho đến khi vào sân em mới thấy là mình hơi sai khi quyết định lấy vé loại này, em sẽ nói tại sao ở đoạn dưới)....
Hoành tráng quá bác Q ơi... nhưng bác quyết định hơi sai là chưa đủ mà phải nói là quá sai vì thiếu kinh nghiệm xem bóng đá ở các sân cỏ Châu Âu... vé mắc tiền là vé được ngồi ở khán giữa A và B nhưng khu vực này thì ko sôi động khí thế như ở khán đài cánh gà 2 bên C và D với giá vé mềm hơn... ở khu vực này dành cho các CĐV cuồng nhiệt và 1 phần dành riêng cho CĐV đội khách... ở khán đài này bạn sẽ thấy các CĐV hò hát la hét suốt cả trận đấu... thường thì có 1-2 nhạc trưởng cầm micro sướng để chỉ huy dàn đồng ca CĐV và nhạc trưởng này sẽ ko theo dõi trận đấu mà anh ta quay lưng lại để chỉ huy suốt cả trận... E cũng đã coi vài trận ở sân cỏ Châu Âu nhưng phải nói là CĐV Anh là số 1... tối về E post vài tấm khoe các bác coi chơi :D
 
Hạng C
4/9/06
579
0
16
34
RE: UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

nghe chuyện bác kiếm vé cao tay quá ha[8D][8D][8D];);)
 
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
RE: UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

ai cũng đang cố gắng chen lên đầu ra xa khu vựa cửa ra, rất may mắn em đã chen được đứng ngay hàng đầu, còn vợ em thì không chen được nên phải đứng ngoài
Đọc đoạn này buồn cười vãi. Tây họ hay nhường "Người già, phụ nữ và trẻ em" bác ạ.:D
 
Hạng B2
25/8/04
333
303
63
RE: UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Nhưng cả 3 người này chả ai mê bóng đá bằng male cả, bác nhỉ.
 
O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Cám ơn lời khen của các bác, cũng tại vì em là fan của MU, nên khi biết được tháp tùng bà xã qua UK em đang bụng bảo dạ là phải đi xem được 1 trận bóng đá của MU bằng mọi giá :D. Đúng như bác SG-Blue nói: em đã sai khi chọn khán đài giữ để xem, vì khán đài này dân tình không náo nhiệt bằng khán đài phía sau gôn, hơn nữa giá vé lại rẻ hơn khoảng 10 bảng :D (có cơ hội lần sau thì em sẽ sửa cái sai này :D). Cổ động viên Anh đúng là số một, cổ động rất bài bản, hát hò liên tục, hết fan của chủ nhà lại đến fan của khách, các bài hát cổ động thì toàn những bài quen thuộc nhưng lời thì tất nhiên bị thay rồi :D.

2. Đi stadium tour

Sau một ngày mệt & đói (nhưng sướng :D) tụi em về hotel tắm rửa & đi ăn tối, đa phần các nhà hàng đều fully booked bởi các fan của MU từ nơi khác đổ về, kiếm mãi mới được 1 quán ăn tàu để ăn tạm chén cơm cho đỡ đói, mới đầu em cũng tính chui vào cái bar ở ngay gần sân, nhưng vợ em mệt quá rồi nên đòi về hotel để tắm rửa cho đỡ mệt (thêm 1 cái tiếc nữa, lần sau đi 1 mình cho khoẻ :D). Sau khoảng 30' đi hỏi ga tàu để đi về hotel, bị chỉ tùm lum, người chỉ hướng này, kẻ chỉ hướng khác, cuối cùng lại phải chọn phương tiện taxi để đi về cho nhanh. Bên này cũng có taxi dù nhen các bác, nó gọi là street taxi :D, giá cả thì ngã giá với tài xế luôn xe thì nhiều loại, nhưng không phải là xe taxi đặc trưng của Anh. Chuyến về tài xế đòi 13 bảng, em trả giá 10 bảng (như giá lúc đi đến sân bằng taxi truyền thống), sau 1 hồi tài xế cũng đồng ý :D. Ăn tối xong cũng đã gần 22h nên vợ đòi về đi ngủ vì mệt quá, chỉ đi bộ loanh quanh ngoài phố 1 lúc rồi về. Thế là hết 1 ngày

Sáng hôm sau dậy sớm để chuẩn bị quay lại sân để thăm quan, nhìn ra trời thì thấy trời xám nghoét & mưa, nhưng thôi cũng phải cố mà đi, biết bao giờ mới quay lại được đây :D. Rút kinh nghiệm hôm trước, em hỏi đường đi lại cho kỹ, tụi em đón Tram, là một loại xe điện, để đi đến sân, vé chỉ mất khoảng 5 bảng cho 2 người, đi mất khoảng 20 phút thì đến ga ở gần sân, từ đây phải đi bộ khoảng 10' nữa thì mới tới sân. Giá vé của stadium tour là 10 bảng, nhưng em được giảm giá 50% vì là member. Rất đông các fan của MU cũng đến sân để tham gia stadium tour, vì đ6ng nên em phải book tour vào 10:40, thời gian của mỗi tour vào khoảng 1.30'. Sau khi mua vé, em được hướng dẫn vào Museum của MU để xem trước khi stadium tour bắt đầu

Cửa vào Museum
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Bộ sưu tập áo & mũ qua các thời kỳ, có chữ ký của các cầu thủ
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Các giải thưởng cá nhân
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Áo, kỷ niệm chương của G. Neville nhân trận đấu thứ 500 của anh cho MU
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Bộ sưu tập cúp các loại
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Bộ sưu tập các giấy tờ, vật dụng cá nhân & kỷ niệm chương của các cầu thủ của MU thời kỳ đầu
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Tủ đựng vật dụng kỷ niệm của Ronaldo
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Hình sáp thủ môn huyền thoại của P. Schmeichel và tặng phẩm của anh
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Áo thi đấu và tặng phẩm của các thủ môn MU
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Cúp vô địch hồi đầu
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Đồ kỷ niệm cá nhân của cầu thủ huyền thoại George Best
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Của Catonna
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Của Bobby Charlton
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Khu để đồ kỷ niệm của các cầu thủ & cúp mùa bóng lịch sử của MU 98-99 với cú ăn 3.
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

3 cúp của mùa bóng này: Champilon League, Premier League & Carling Cup
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Vật dụng kỷ niệm của cầu thủ vĩ đại nhất MU Sir. Matt Busby
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Gần đó còn có 1 tủ trưng bày những đó hoa, những khăn choàng, đồ vật à các fan của MU đem đến viếng vào ngày ông mất. Có cả 1 lá thư của 1 cỗ động viên đội New Castle viết cho ông đại loại là tuy là không pải fan của MU nhưng vẫn ngả mũ khâm phục tài năng của ông (tiếc là tấm hình em chụp cái tủ này đã lỡ tay xoá mất :()
Các giải thưởng của Sir Alex Ferguson
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới


Sau khoảng 1 tiếng xem Museum thì cũng đả đến giờ đi tour. Tụi em được dẫn lên khán đài ngồi nghe kể về lịch sử của sân, người ta thiết kế sân ra sao....Sau đó được dẫn vào khu cổ động viên ruột ngồi. chỗ này có 1 khu vực dành riêng cho những người tàn tật
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Sau đó tụi em được dẫn đến phòng thay đồ của các cầu thủ
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Từ phòng thay đồ tụi em tiếp tục được dẩn ra đường hầm dẫn vào sân, nơi mà các cầu thủ sẽ đi ra sân để bắt đầu trận đấu
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Sau đó là vào sân để đến khu vực kỹ thuật, nơi HLV & các cầu thủ dự bị ngồi trong lúc trận đấu da9ng diễn ra
Thử sờ sân cỏ xem thế nào
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

Ngồi vào ghế của các cầu thủ dự bị & HLV xem sao :D
UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới

UK - Đất nước có cuộc sống đắt đỏ vào hàng nhất thế giới


Đây là điểm gần cuối của tour, điểm cuối cùng là .....của hàng bán đồ lưu niệm (các tour ở mọi nơi ở Anh đều kết thúc tại cửa hàng bán đồ lưu niệm ;):D). Vì cũng đã gần đến giờ tàu chạy (Về lại London) nên em chỉ kịp mua 1 cái áo của MU thôi :D. Thế là kết thúc chuyến đi thăm xem đá bóng tại sân MU
 

Attachments