Hạng D
5/5/07
1.347
15.880
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Buồn quá, ông bác em vừa đi lúc 20 giờ tối nay. Hóa trị được 2 lần, bác sĩ trực tiếp điều trị bảo mua thuốc ở phòng mạch của ổng, cái thuốc gì mà 16 triệu /1 hộp 20 viên. Cách đây 4 hôm ổng nói khối u đã được khống chế và co nhỏ lại chỉ rối loạn điện giải, truyền mấy chai nước biển là xong.
Thực tế cách đây 2 hôm ổng đi Hà nội, bác sĩ trưởng khoa cho xem phim chụp thì khối u đã lớn hơn nhiều và di căn hết 2 lá phổi, đưa xuống phòng chăm sóc tích cực. Hôm qua cấm khẩu, hôm nay hôn mê. Đến 20h đau quá đòi rút ống thở và đi.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

vô cùng thương cảm, chia sẻ với bác chủ thớt.
-3 oser nhà mình cùng với tất cả họ hàng, bạn hữu trong ngoài nước đã chiến đấu ngoan cường với bệnh này, cầm cự được 25 tháng và sau đó cũng phải ra đi...
-bác Mexehop của XNL mắc bịnh này (Kgan), đã dùng tất cả các loại thuốc nam trong nam ngoài bắc, thực dưỡng osawa, nhân điện, và các trị liệu khác... có tác dụng tốt, bệnh chuyển biến tích cực... nhưng cuối cùng cũng ra đi.
-mọi điều trị UT đều rất nhiều độc tính và hủy hoại cơ thể bệnh nhân bên cạnh tiến triển của bệnh (chưa kể tốn kém)... cho nên phải vô cùng thận trọng và theo dõi kiểm soát chặt chẽ khi áp dụng bất cứ trị liệu nào...
.
ý kiến cá nhân mình sau rất nhiều quan sát bệnh nhân UT và kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân UT (người thân mình mắc bệnh UT 2 lần, cách nhau 10 năm, cả 2 lần đều đi qua đủ tất cả các loại hình điều trị đang áp dụng ở VN):
-nếu chắc chắn đã ở giai đoạn cuối, không điều trị tấn công nữa, chỉ giảm đau, chăm sóc nâng đỡ tinh thần và thể lực cho bệnh nhân, tăng chất lượng sống kéo dài và an ủi...người thân mình khi mới măc bệnh lần đầu có nói một ý rất đúng: khi không thể sống lâu, thì sống đàng hoàng, sống đẹp, sống có ích và có ý nghĩa là điều duy nhất ta vẫn có thể làm được bất chấp bệnh tật
(có một số loại thuốc nam tuy không chữa được bệnh, nhưng có tác dụng giảm đau, giảm ứ dịch trong UT gan, vì UT gan vốn rất đau ở gđ cuối)
-vô cùng thương cảm bác chủ và hơn ai hết hiểu lòng bác cùng gđ lúc này, nhưng mình nghĩ bác cũng biết, mọi cơ thể đều được "lập trình" chu trình sống có giới hạn, và trong thời đại hiện nay, khi tiến bộ y khoa chữa được rất nhiều bệnh nan y, thì UT là căn nguyên chính gây tử vong cho người già (75%, đứng sau tim mạch), nó không phải chỉ là 1 căn bệnh, nó còn là nhiều thứ đột biến và rối loạn thể hiện quá trình kết thúc của sự sống, khi đó khả năng con người phải nhường bước cho tự nhiên bác ạ!
cuối cùng, mình có thể giúp được bác nhiều thứ: thức ăn, chăm sóc, bồi dưỡng, các mối quan hệ tại bệnh viện, dịch vụ y tế và..., các loại thuốc giảm đau/cách thức sử dụng cho mỗi giai đoạn...
bác có thể liên hệ với mình nếu cần ý kiến hoặc giúp đỡ.
mt luôn sẵn lòng.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
21/6/05
293
7
18
57
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

đọc mà buồn cho gia đình các bác, và thầm nghĩ sao mà may mắn cho cha mẹ mình quá !
Cầu chúc bác sớm tìm được thuốc phù hợp để Cha già mau bình phục & cầm cự được lâu
 
Hạng B2
29/6/10
231
47
28
ĐẠI TRƯƠNG COMPANY
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Bác liên hệ ngay một anh bào chế thuốc tại Nha Trang đó k phải là lời đồn thổi mà là sự thật. có nằm trong hoàn cảnh mới thấy hết nỗi đau và đồng cảm.
mong cho bác nhà nhanh khỏi bệnh.
 
Hạng D
10/7/08
2.388
2.412
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

benly001 nói:
Ông bạn của ba e ngoài quê cũng ung thư gan BS bó tay nên về cầu cứu thầy Thích Đồng Ngộ ( chùa Thiên Hưng-BĐ) giờ khoẻ mạnh bình thường nhưng để gặp đc thầy này phải nói là rất khó nếu ko phải là đại gia thì cũng xxx cỡ bự.
hôm Tết vừa rồi em cố dịp ghé tham quan chù này, phải nói là chù quá đẹp, thầy còn rất trẻ , tướng mạo rất tốt
 
Hạng B2
24/10/04
195
2.436
93
saigon
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Nếu Bác đủ quyết tâm thực hiện theo phương pháp ăn uống dưỡng sinh, bác gọi điện thoại cho ba em (Mr. Thêm : o9o3900450), ba em đã hướng dẫn cho nhiều người bệnh và đã vượt qua nhiều căn bệnh nan y hiểm nghèo. Chúc người nhà bác mau khỏi bệnh.
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

woodknights nói:
Ba em mấy hôm nay uống thuốc bắc của ông thầy ở cái tàu hạ - Đồng Tháp và uống xáo tam phân của bác oser Khánh Hoà gửi vô tạm thời ko thấy gan bị đau nữa , nhung hơi khó thở và đi tiêu nhiều
Em chân thành cám ơn các bác đã quan tâm và giúp đỡ em
Khó thở phải chăng là do gan đang ép phổi? Và hy vọng đây là một diễn biến có lợi cho cuộc chiến đấu chống bạo bệnh!
Đi tiêu nhiều là có thải nhiều, vậy tốt chứ sao. Mong cha bác sớm bình phục nha!
 
Hạng D
17/2/11
1.569
3.762
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Khó thở là do ung thư vòm họng, đi tiêu nhiều do trỉ và kho kiểm soát được
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.162
86.838
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

không biết osers mình có ai dùng thử sâm thồt nốt chưa?
 
Hạng F
2/12/06
5.619
802
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Ông chú em vừa bị hôn mê gan vì xơ gan giai đoạn C.
Vậy xơ gan với ung thư gan có giống nhau không ạ?