Hạng D
6/12/07
1.353
14.570
113
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Riêng với ước muốn của bác chủ mà thành hiện thực thì với ý thức hiện nay của dân mình thì khi có tai nạn nó sẽ thảm khốc hơn :(
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Tai nạn luôn xảy ra, nên phải cẩn thận mới được: 2B thì nên thì sát lề, nếu có va quẹt với xe khác thì có ngã cũng trong lane 2B.

Tài xế xe container gặp xui: sao mà thắng kịp trong trường hợp này.
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Sao mà mỗi ngày điều có tại nạn....
Chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
8
38
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Thật đau lòng. Xin chia buồn cùng với gia đình nạn nhân. :(
 
Hạng C
6/12/12
520
4
18
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

phucminh nói:
Tai nạn luôn xảy ra, nên phải cẩn thận mới được: 2B thì nên thì sát lề, nếu có va quẹt với xe khác thì có ngã cũng trong lane 2B.

Tài xế xe container gặp xui: sao mà thắng kịp trong trường hợp này.

Đồng ý với bác. Xui cho tài xế container. Nhưng tội cho cháu bé quá.
 
Hạng C
6/1/13
550
0
0
42
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

R.I.P
 
Hạng D
5/5/07
1.358
15.176
113
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

"Đọc tin này thấy đau lòng quá. Ước gì mỗi gia đình Việt Nam có ít nhất 1 chiếc xe hơi để đi."
Thằng Thăng nó còn đang muốn móc họng hết những nhà có xe hơi với xe máy kia kìa bác
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.198
525
83
TP.HCM
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Tại nạn thì ngày nào cũng đăng đầy trên các mặt báo, ai ai cũng đọc cả nhưng chả thấy được mấy người rút kinh nghiệm các bác ợ. Đi trên đường thấy xe máy cứ len lỏi chạy ào ào nhìn thấy ớn mà họ coi như chả có xi nhê gì xất. Lúc tai nạn xảy ra liên quan đến tính mạng rồi mới thấy đau khổ, mất mát, tang thương. Nhiều khi ra đường đi đúng luật nhưng chưa chắc đã an toàn vì lỗi không phải do mình mà do người khác.
Không biết lỗi gây tai nạn do ai, nhưng dù sao cũng chia buồn cùng gia đình chị Nga.