Hạng C
6/12/12
520
4
18
Đọc tin này thấy đau lòng quá. Ước gì mỗi gia đình Việt Nam có ít nhất 1 chiếc xe hơi để đi.


http://nld.com.vn/2013011...uoi-banh-container.htm


(NLĐO) - Trên đường đi ăn đám cưới về, người mẹ chở con nhỏ trên xe máy thì va quẹt với một xe máy khác chạy cùng chiều khiến hai mẹ con té xuống đường; đứa con bị xe container cán chết.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 14-1 trên Quốc lộ 1A (đoạn cách cầu vượt Nguyễn Văn Linh khoảng 100 m, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh - TPHCM).

1_d39de.jpg
Hiện trường vụ tai nạn​
Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ, chị Ngô Thị Thúy Nga (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy chở theo con trai là cháu Nguyễn Ngô Thanh Phát (SN 2001) lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ huyện Bình Chánh về quận Bình Tân.

Khi gần đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì xe chị Nga va chạm với một xe máy khác do anh Nguyễn Minh Tâm điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị Nga loạng choạng tay lái và cả hai mẹ con té xuống đường. Cháu Phát văng vào làn đường ô tô và bị xe container BKS 77C-033.53 (chưa rõ người điều khiển) từ phía sau chạy tới cán qua người, tử vong tại chỗ.

Chị Nga may mắn thoát chết.

2_bfd01.jpg
Tài xế container đã đến công an địa phương trình báo vụ tai nạn​
Chứng kiến cái chết của con trai, chị Nga khóc thảm thiết. Những người trong gia đình đi cùng chị Nga thì liên tục ngất xỉu.

Được biết, cả gia đình chị Nga đi trên 3 xe máy ăn đám cưới ở Bến Tre về. Khi còn cách nhà không bao xa thì gặp nạn.

Sau tai nạn, tài xế điều khiển xe container chạy một đoạn hơn 200 m mới dừng lại và vào công an địa phương trình báo.

Tin-ảnh: X.Danh - N.Sỹ
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
5/1/13
139
3
18
40
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Chúng ta nên vận động người thân trong mọi hoàn cảnh nên chạy xe trong phần đường của mình để giảm thiểu tai nạn đáng tiếc
 
Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Liem.BK nói:
Đọc tin này thấy đau lòng quá. <span style=""color: #000080;"">Ước gì mỗi gia đình Việt Nam có ít nhất 1 chiếc xe hơi để đi</span>.
http://nld.com.vn/2013011...uoi-banh-container.htm


Chia buồn cùng gia đình cháu bé.

Ước muốn của bác cũng là ước muốn của em và của rất nhiều người khác.

Thanks ước muốn của bác. Mong nó có thể trở thành hiện thực trong tương lai gần hoặc chí ít thì mong giao thông công cộng VN phát triển vượt bậc, văn hóa giao thông nâng cao và người dân ít phụ thuộc vào xe máy 2B hơn, để tai nạn giao thông thương tâm kiều này không còn nữa.
 
Hạng F
18/9/10
7.498
2.405
113
53
Sài gòn
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Đau lòng quá, chia buồn cùng gia đình nạn nhân
 
Hạng D
11/5/11
1.133
127
63
Saigon
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

Thấy ớn
 
Hạng B2
20/2/10
108
6
18
Re:Đau lòng quá: Mẹ đau đớn nhìn con chết dưới bánh container.

tết đến rồi, mọi ng ra đường cần phải cẩn thận!!!