Hôm nay em sẽ đi Ta pua để lên Bảo Loc, sẽ co gang update hình ảnh cho các bác theo dõi.
em chờ hình bác, để quyết định sáng sớm mùng 2 khởi hành lên ĐL - Ntrang - Qui Nhơn theo cung đường này tránh QL. 1A. Trước giờ theo dõi thớt này nhưng chưa có hình minh họa. Hôm 26/12 em có lên ĐL theo cung này bằng sedan thì thấy đi ổn nhưng đến nay thì không biết thế nào (lúc đó có 1 ổ khủng long và vài đoạn xấu nhưng fiesta và civic bọn em vẫn qua tốt)
Xong, hôm nay em đã trải nghiệm cung đường 766-713-Tapua-đèo Bảo Lộc. Nói chung, nếu chưa đi cung đường này mà chỉ tham khảo OS thì trong lòng rất lo lắng, cá nhân em cảm thấy sedan hay suv thì đều đi được (em đi Jolie), nếu đi sedan thì chịu khó tí xíu. Suốt đoạn đường, chỉ có từ trước và sau đèo tapua là xấu nên đi chậm, ổ khủng long thì vẫn còn, nếu trời nắng thì các bác cứ chạy xuống luôn, khỏi phải mất công né mép lề. Em chưa đi QL20 sau khi làm xong nên không so sánh được, nhưng cá nhân khi đi cung đường 766-713-tapua thì đường vắng tanh, thẳng chân ga, khung cảnh đẹp, biển báo rõ ràng, có một trạm giao thông (không biết kiểm soát vụ gì). Các bác tham khảo một số hình ảnh em chụp:
Biển báo rõ ràng khu Long Khánh:
Có một trạm CSGT
Khu vực trước và sau đèo Tà pứa:
- Có một số đoạn gồ ghề giống thế này:
Bắt đầu lên đèo:
Và đây là ổ khung long mà các bác mong đợi:
Tóm lại, cung đường này dành cho những tài muốn khám phá, muốn trải nghiệm những cung đường mới. Chúc các bác thượng lộ bình an và dón Tết vui vẻ.
Lịch trình của em tiếp theo cho ngày mùng 1 Tết: SG-DL-NT (qua Khánh Vĩnh)-SG (dọc biển Ninh Chữ, Mũi Né).
Biển báo rõ ràng khu Long Khánh:



Có một trạm CSGT

Khu vực trước và sau đèo Tà pứa:
- Có một số đoạn gồ ghề giống thế này:


Bắt đầu lên đèo:

Và đây là ổ khung long mà các bác mong đợi:

Tóm lại, cung đường này dành cho những tài muốn khám phá, muốn trải nghiệm những cung đường mới. Chúc các bác thượng lộ bình an và dón Tết vui vẻ.
Lịch trình của em tiếp theo cho ngày mùng 1 Tết: SG-DL-NT (qua Khánh Vĩnh)-SG (dọc biển Ninh Chữ, Mũi Né).
em thấy báo Lâm Đồng nói QL55 đoạn qua huyện Bảo Lâm xấu kinh khủng do xe quá tải tránh trạm cân Madagui qua dg này cày xới: http://baolamdong.vn/toasoan-bandoc/201407/tan-nat-quoc-lo-55-2341458/đg Hàm Thuận Dami ttốt cho đến hết địa phạn Bình thuận. Qua Lâm đồng xấu hơn, có mấy ổ gà giống như lúc trước gặp trên 769, khúc gần Dầu giây. Nói chung đi ok vì rất vắng. Đoạn đèo khúc Hàm Thuận cũng ngoạn mục, đường 2 làn xuyên rừng. Hạ kiếng nghe chim hót.
Bài này đăng hồi tháng 6/2014, theo bài của bác thì tình hình có cải thiện rồi hả bác?
Chú em mình vừa từ Dran về Vũng tàu sáng ngày 01/5 theo đèo Tà pứa bằng Ford focus, không thấy rên la gì cả, hehe..
lâu quá mới thấy anh xuất hiện hihih
Chú em mình vừa từ Dran về Vũng tàu sáng ngày 01/5 theo đèo Tà pứa bằng Ford focus, không thấy rên la gì cả, hehe..
Bác aHoha đang tập lặn trên Diễn Đàn. Hi Hi. Bác khoẻ không?lâu quá mới thấy anh xuất hiện hihih
Cám ơn hai bác tonyhao & ttqui2005 đã hỏi thăm, vẫn còn số cellphone của 2 bác trong danh bạ...mấy lần rồi mà chưa cafe với các bác được, chắc là tại cafe không đủ sức hút bằng chai đế Bàu Đá, hay Gò Đen...hehe..Đùa tí, gặp nhau mà các bác mang theo xị đế là thôi xin đầu hàng trước...haha..
Chúc vui...
Chúc vui...