Em thấy đường tốt hơn dạo tháng 10 em đi, các đoạn hư trước khi vào đèo đã đi sữa chữa khá nhiều. Vẫn còn các đoạn xấu nhưng chạy kỹ vẫn ok. Có 2 ổ voi, nếu trời mưa thì các bác chạy sát lề là ok. Em đi sedan, chạy kỹ nên ko bị cạ gầm
Cách đây 3 tuần em có việc đi Lâm đồng qua đèo Tà Pứa. Đang bon bon thì thấy từ xa xe ben chở đất đá đi chiều ngược lại đột nhiên chúi đầu xuống, đưa đít xe xéo lên trời - ko thấy đầu xe đâu, thoáng chốc lại ngóc đầu lên lại. Chạy đến gần hơn mới thấy rõ 1 cái hố bom. Bây giờ chắc cũng được 3 cái hố như vậy.