
Thì mình cố mà đáp ứng nó chứ làm sao nữa ông em...Thà mê xe còn hơn mê mấy cái món kia các nác nhỉ...
Thế mấy cái món kia nó mê mình thì sao???
Thì mình cố mà đáp ứng nó chứ làm sao nữa ông em...Thà mê xe còn hơn mê mấy cái món kia các nác nhỉ...
Thế mấy cái món kia nó mê mình thì sao???
Cố quá thành quá cố thì toi a ah...nhìn ông Cubi thì a thấy rồi đó...ngày xưa máu lắm...giờ đỡ nhìu dzồi.... kkk
Thì mình cố mà đáp ứng nó chứ làm sao nữa ông em...
Ai cho thì mình lấy thôi. Chẳng phải người ta có cái câu na ná: "Trời kêu ai nấy dạ" sao?Thà mê xe còn hơn mê mấy cái món kia các nác nhỉ...
Thế mấy cái món kia nó mê mình thì sao???
Tưởng giờ hết máu luôn rồi chứ...KKKKCố quá thành quá cố thì toi a ah...nhìn ông Cubi thì a thấy rồi đó...ngày xưa máu lắm...giờ đỡ nhìu dzồi.... kkk
Bác nói chuẩn đoooooa!!!!Một bài viết ( tất nhiên ) mang tính ngợi ca cho E46 nhưng ( rõ ràng ) có tính khách quan đáng kể. Có lẽ chủ thớt ( và 1 số bác ) đúng tính chất chơi xe.
Đã là chơi xe thì phải có máu tìm tòi, chọc ngoáy, lọ mọ. Mà có máu ấy rồi đâu cứ phải giàu có, đại gia mới chơi được. Cái thú ấy âu là 1 thú vui lành mạnh, đậm chất đàn ông. ( mặc dù nhiều lúc cũng xót bụng phết ) .
Còn chỉ là đi xe thì cứ Hàn, Nhật cho lành. Nhưng đi xe riết rồi cái cảm giác chả có gì, chỉ là 1 phương tiện che mưa nắng.
Nghĩ kỹ thì mới hiểu sao BIM nó nổi tiếng toàn thế giới và xác định 1 đẳng cấp của người ngồi trên nó. Là Dân Chơi.
Một bài viết ( tất nhiên ) mang tính ngợi ca cho E46 nhưng ( rõ ràng ) có tính khách quan đáng kể. Có lẽ chủ thớt ( và 1 số bác ) đúng tính chất chơi xe.
Đã là chơi xe thì phải có máu tìm tòi, chọc ngoáy, lọ mọ. Mà có máu ấy rồi đâu cứ phải giàu có, đại gia mới chơi được. Cái thú ấy âu là 1 thú vui lành mạnh, đậm chất đàn ông. ( mặc dù nhiều lúc cũng xót bụng phết ) .
Còn chỉ là đi xe thì cứ Hàn, Nhật cho lành. Nhưng đi xe riết rồi cái cảm giác chả có gì, chỉ là 1 phương tiện che mưa nắng.
Nghĩ kỹ thì mới hiểu sao BIM nó nổi tiếng toàn thế giới và xác định 1 đẳng cấp của người ngồi trên nó. Là Dân Chơi.
Còn em thì lại hiểu là để trả lời cho câu hỏi "tại sao có những thằng điên lại mua E46" (trong khi nhiều người chịu k nổi nhiệt, phải bán đổ bán tháo) hihiY của anh Vdzung thì em tóm lại 1 trong câu vầy : ai yêu cái gì, thì tôn thờ cái đó.