Hạng B2
22/12/10
183
0
16
HCM City
Chào các bác cho em hỏi sáng nay em đậu xe ngay cửa nhà em (hẽm rộng 6m 1 bên có nhà con bên em đậ xe là 1 bức từong dài) rôi đi
làm, thì bà xã em DT bảo trật tự phừong xuống tháo biển số xe và lập BB. thế là bã xa em chửi lộn nhau. cuối củng thì cũng găng biển vào lại, như tụi kia bảo là cho đậu đến chiều nay nửa thôi. nó bảo luật giao thông không cho xe đậu trong hẽm. nhưng mà hẽm nhà em rộng lại không có gắn bịển cấm đậu xe. ở phìa ngoải đầu em có khoảng công viên thì có gắng biền cấm.
xin các bác thông thái về luật thì em có vi phạm luật không ạh? vì trứoc cữa nhà em nếu em không đậu xe em thì xe tải chở hàng hoặc xe nhà khác ở sâu trong hẽm nó sẽ đậu.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/7/04
111
6
18
52
Em cũng lót dép ngồi chờ xem vụ này thế nào ??? Mong các Bác cho ý kiến
 
Hạng C
23/7/09
551
1
18
40
Cái tụi trật tự phường bác kiếm tiền uống cafe rồi.Hẻm nhà em có 5m mà bạn em đậu xe từ sáng tới chiều có thấy thằng nào tới hỏi thăm gì đâu
Dạo gần đây mấy thằng đó hay xin đểu lắm
 
Hạng D
21/7/07
1.176
8.991
113
Em nhớ không lầm là có chỉ đạo đăng trên báo là không được phép tháo biển số nữa rồi mà.
 
Hạng D
27/6/10
1.547
2.327
113
37
Em đậu suốt có sao đâu ta. chắc tại ruồi muỗi chỗ nhà bác nó đói quá
 
Hạng D
26/2/10
3.812
2.500
113
Đường nội bộ hay hẻm to thì em chả thấy ai bị chính quyền hỏi thăm vụ đậu oto bao giờ. Nếu có rắc rối thì chỉ có hàng xóm không cho đậu thui.
 
Hạng B2
22/12/10
183
0
16
HCM City
Heo Ù nói:
Cái tụi trật tự phường bác kiếm tiền uống cafe rồi.Hẻm nhà em có 5m mà bạn em đậu xe từ sáng tới chiều có thấy thằng nào tới hỏi thăm gì đâu
Dạo gần đây mấy thằng đó hay xin đểu lắm

trước đây xe em gửi bãi cách nhà 500m, bất tiện quá, nên sau tết đến giờ về đậu ngay trứoc cửa nhà mình. tiện lợi muốn đưa F1 hoặc bà cả đi đau đó. và đỡ tốn 1triệu tiền bải mỗi tháng.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.710
113
Chắc lại quận 1 đây, các quận khác hình như ko bị. Q Tân phú em ở thì còn muốn xe về đậu nhiều cho nó thấy sung túc:D
 
OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Hết "đày tớ" rồi lại "tay sai" nhân dân làm bừa làm ẩu, chả nể mặt chủ gì cả. Nhức cái đầu ! Bây giờ đúng là chỉ có cầu xin hai chữ "bình an" mà cũng khó khăn quá!