Em ghét thành phần vào xúi độ đèn,bộ đèn không đáng nhiêu tiền,nhưng em thù mấy thằng đèn trắng cứ rọi thẳng vào xe em,vào mặt em,vào kính xe em,mong là mấy thằng đó sẽ gặp trường hợp như bác chủ để thử đèn
- Tags
- tngt
bác đây bớt nóng thành phần rọi đèn như bác 1 là độ k tới, 2 là độ r đi đg trường chỉ biết rặc pha (thành phần này cho dù đèn halogen cũng khó chịu mà bác hé). Chứ độ đẽo đàng hoàng chỗ uy tín làm thì e thấy cũng bth thôi bác ợEm ghét thành phần vào xúi độ đèn,bộ đèn không đáng nhiêu tiền,nhưng em thù mấy thằng đèn trắng cứ rọi thẳng vào xe em,vào mặt em,vào kính xe em,mong là mấy thằng đó sẽ gặp trường hợp như bác chủ để thử đèn
Con cờ hó chắc die chắc bác chủ còn may là xe thui chứ ng an toàn là dc rùi bác xe quăng BH nó làm. HY vọng xe bác còn BH 2 chiều
E bổ sung thêm, khoảng cách an toàn trên cao tốc ko được mọi người tôn trọng.Có 2 vấn đề tôi thấy:
1/Xào chẻ,và đổi làn nhanh,mà lại đi đêm trên cao tốc.
2/Không quan sát kĩ đèn xe phía trước sáng rất lâu(có sự cố,xe trước đang thắng)
Tóm lại,chạy theo đèn là hợp lí,tránh đổi làn nhiều lần.Bạn cũng xử lí tốt là...Giữ nguyên lái.Đây là ưu điểm.
Các xe chạy sát đít nhau quá.
Bác chủ vượt bên phải (ko mắc lỗi vượt phải), nên tầm nhìn bị khuất, ko thấy con chó từ xa.
Khuyến cáo chạy chậm nên vào làn trong. Chỉ nên vượt bên trái. hoặc khoảng cách phải thật xa để tầm nhìn thông thoáng.
Thắc mắc là bác chủ giải quyết con chó làm sao? Có gọi báo cho BQL hay cứu hộ CT?
Đây là một trong nhiều trường hợp phổ biến ở giao thông Việt Nam. Khi xảy ra những trường hợp như thế này thiệt mấy bác chủ xe. Nhất là mấy bác không mua bảo hiểm vật chất xe.
Bác nào có xe chưa mua thì e khuyên nên mua ấy, chịu đầu tư 1 khoản nhỏ từ đầu để mua,để lỡ mỗi lần phát sinh những rủi ro như này cũng chẳng bị mất mát gì (bảo hiểm lo hết).
Em đang cung cấp bảo hiểm VCX +TNDS bác nào có nhu cầu hoặc cần tư vấn thì cứ liên lạc cho e(em sẽ báo phí chi tiết + giảm phí ít nhất5%).
E tên Cường - Sale PJICO SÀI GÒN (01675146684)
Bác nào có xe chưa mua thì e khuyên nên mua ấy, chịu đầu tư 1 khoản nhỏ từ đầu để mua,để lỡ mỗi lần phát sinh những rủi ro như này cũng chẳng bị mất mát gì (bảo hiểm lo hết).
Em đang cung cấp bảo hiểm VCX +TNDS bác nào có nhu cầu hoặc cần tư vấn thì cứ liên lạc cho e(em sẽ báo phí chi tiết + giảm phí ít nhất5%).
E tên Cường - Sale PJICO SÀI GÒN (01675146684)
chắc lúc đó hoảng quá không nhớ gọi bql đâuE bổ sung thêm, khoảng cách an toàn trên cao tốc ko được mọi người tôn trọng.
Các xe chạy sát đít nhau quá.
Bác chủ vượt bên phải (ko mắc lỗi vượt phải), nên tầm nhìn bị khuất, ko thấy con chó từ xa.
Khuyến cáo chạy chậm nên vào làn trong. Chỉ nên vượt bên trái. hoặc khoảng cách phải thật xa để tầm nhìn thông thoáng.
Thắc mắc là bác chủ giải quyết con chó làm sao? Có gọi báo cho BQL hay cứu hộ CT?
số bác sao mà sát sinh cẩu nhiều thế?khi xưa đi gầm thấp dính mấy em cẩu hoài. về bảo hiểm hắn lo thay cản khác. từ khi chuyển sang đi gầm cao máy thoáng thì mấy em cẩu cũng có cơ hội sống sót cao hơn hẳn