Không rõ sự tình không dám bình luận ,các bác đi đường Trường Chinh ,mấy chỗ ngã 3, 4 cẩn thận ....đèn xanh hay đỏ 2B vẫn phi ào ào cắt mặt ôtô.Hôm qua mình bị phen thắng chúi nhủi,thằng cu 2B đang chạy song song với mình ,nó chạy qua mặt ,qua đươngh2 cái vèo ...hết hồn ,may chạy không nhanh lắm.
Em cũng ức chế đám 2b chạy láo này lắm. Biết là chả làm gì để thay đổi được nên em chọn các đi 2b và tránh đường Trường Chinh này lúc cao điểm. Nhưng lâu lâu phải đi lại sôi máo hức hứcGiờ đó và đoạn đường đó thì ắt hẳn ông 2b chạy vào làn ô tô rồi. Nói thật nếu 2b vào làn ô tô tông nó mà mình không đền chắc em cũng xử vài tên rồi.
Em đọc báo nào không nhớ rõ, nhưng ngẫm ra là thế này:
Hai bánh đánh võng trong làn ô tô, dớt cái cản trước.
Ô tô xuống cãi cọ,đòi bắt đền
Hai bánh đòi làm kèo trên, gọi hội vì gần nhà chỗ Nguyễn Phúc Chu
Ô tô sôi tiết vì thái độ, bụp luôn khỏi cần đền, sao trăng gì tính sau ...
Mới nghe ông 2b trình bày thì không thể chửi 4b được. Cũng như lý do vì nghèo mà chạy cái xe lôi bán hoa quả, đẩy xe ve chai ầm ầm giữa đường, 4b đi trước sau gì cũng run cầm cập, không móp xe cũng ... có ngày cán chết ...
Hai bánh đánh võng trong làn ô tô, dớt cái cản trước.
Ô tô xuống cãi cọ,đòi bắt đền
Hai bánh đòi làm kèo trên, gọi hội vì gần nhà chỗ Nguyễn Phúc Chu
Ô tô sôi tiết vì thái độ, bụp luôn khỏi cần đền, sao trăng gì tính sau ...
Mới nghe ông 2b trình bày thì không thể chửi 4b được. Cũng như lý do vì nghèo mà chạy cái xe lôi bán hoa quả, đẩy xe ve chai ầm ầm giữa đường, 4b đi trước sau gì cũng run cầm cập, không móp xe cũng ... có ngày cán chết ...
Chưa biết thực hư thế nào, mới nghe từ 1 phía thôi,nhưng nghe không lọt lỗ tai cho lắm, nếu 2B đi đứng đàng hoàng thì thường khi xảy ra va chạm, ô tô sẽ xin lỗi ( người lịch sự ) hoặc không ( thằng đầu đất ), em gặp vài lần rồi, thậm chí em còn chửi lại những thằng đầu đất mà nó còn không dám đánh mình. Nhìn mặt " nạn nhân " này thấy không đáng tin. Ra đường mà vừa ngu lại vừa láo thì trả giá thôi, không cần biết đi bằng xe gì