Ôi, lại ở ngoải bển nữa sao?
1' nóng máu rồi phải đón nhận hậu quả khôn lường, mất hết tính người rồi chăng?
1' nóng máu rồi phải đón nhận hậu quả khôn lường, mất hết tính người rồi chăng?
49 gặp 50, cuối cùng thì một anh vào bệnh viện, một anh có thể sẽ vào nhà đá. 
Và ngoài đường bớt đi hai cái đầu nóng.

Và ngoài đường bớt đi hai cái đầu nóng.
Chưa đọc tin là biết 90 ngoải bển rồi.Ôi, lại ở ngoải bển nữa sao?
1' nóng máu rồi phải đón nhận hậu quả khôn lường, mất hết tính người rồi chăng?

Mấy bác phân biệt vùng miền quá. Thấy trong này cũng có, mà ở ngoải nhiêu hơn thôi.
em hổng dám đụng ai nhưng thấy ai tông hổ báo, láo là em khoái; bớt thằng nào hay thằng đó
đèo, có gan đập kính thì có gan đứng lại chơi tay đôi luôn đi