E không nghĩ là xe gia đình thì nhịn bác ơi, khơi khơi mà chơi vô kính xe gđ e nghĩ chắc cũng tương tự vậy thôi, khó ai mà nhịn đc. Đối xử đàng hoàng với thằng cô hồn xã hội thần tiên mất.Đập kính xe thì nó ức chế tông lại thôi. Xe gia đình người ta còn nhịn, chứ taxi là tới số rùi.

Dũng hãn quá. Lái xe ở VN cần cái đầu lạnh lạnh một chút. Phía trước tay lái là sự sống của người khác và của chính ta.
Ko liên quan, xem qua đều muốn lạnh đầu cho yên. Nhưng oái ăm cho cái Xh bi giờ, trong mớ Gt hỗn độn, người tham gia gt như đám hỗn mang hoang dã...luôn sẵn sàng cắn xé nhau.Dũng hãn quá. Lái xe ở VN cần cái đầu lạnh lạnh một chút. Phía trước tay lái là sự sống của người khác và của chính ta.
49 gặp 50 thôi, nếu các bác đang chạy xe, rồi có thằng xe máy chạy láo quẹt xe bác, xong nó còn chửi + ném cục gạch vào xe bác và bỏ chạy. thử hỏi lúc này có mấy bác giữ được bình tĩnh.
em dự lúc này các tài xế không còn là 50 nữa mà là max level luôn
.
với các bác lái taxi thì công việc quá căng thẳng + áp lực nên còn dễ nổi điên hơn nữa, dẫn đến hậu quả khôn lường.
cũng may vụ này chưa có thương vong bề người.
em dự lúc này các tài xế không còn là 50 nữa mà là max level luôn

với các bác lái taxi thì công việc quá căng thẳng + áp lực nên còn dễ nổi điên hơn nữa, dẫn đến hậu quả khôn lường.
cũng may vụ này chưa có thương vong bề người.
Tâm lý cả ngày chưa kiếm được đồng nào, chưa thấy gì thì thằng ôn nào nó gây sự cho cục gạch vỡ kính. Cũng căng lắm bác ạ. vào tình huống mới biết được. Nói chung 2 ông này chẳng ông nào vừa. Nhiều ông taxi đi ẩu lắm, tạt đầu, luồn lách, bấm còi inh ỏi nên mới ra cớ sự.
Thiệt tình....
Thiệt tình....