Này này bác nói sai sự thật nhé, tình hình tệ nạn có giảm nhé, 999 vụ 1 tháng giảm còn 998 vụ 1 tháng, người dân đang đc quan tâm nhé, đời sống ng dân đã đc cải thiện, dạo này người dân bớt ra đường cũng bởi xã hội giờ "quá an ninh" rồiCàng ngày nhiều người VN không phải là người nữa, còn là giống gì thì em chịu! Trộm cướp, bạo lực, đầu độc đồng loại chỉ vì lợi nhuận, vô cảm, hiếu kỳ, liều lĩnh, v.v...
Chừng nào đuổi hết đám ở ngoải trong này về ngoải thì mới biết trong này giờ thế nào ! Chứ mở HTV lên toàn nghe éo éo không thôi !
Nhưng nó để lại một mớ bùng nhùng, may mà hai thằng chó chưa để lại mớ khăn sô cho ai đó.49 gặp 50, cuối cùng thì một anh vào bệnh viện, một anh có thể sẽ vào nhà đá.
Và ngoài đường bớt đi hai cái đầu nóng.
mịa thằng xe máy đáng đời ai kêu đập kính xe người ta
Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, chiếc taxi mang BKS 30A-299.76 của hãng taxi Sông Hồng lưu thông theo hướng Đào Duy Anh đi Phạm Ngọc Thạch. Khi đến gần khu vực khách sạn Kim Liên, chiếc xe taxi tông vào chiếc xe máy mang BKS 29Y8-0270 đi cùng chiều và 3 chiếc xe ô tô khác. Hậu quả, khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng.
Một nhân chứng cho biết, trước đó giữa người lái taxi và đi xe máy có mâu thuẫn, người điều khiển xe máy bất ngờ dùng gạch đập vào kính chiếc taxi. Sau đó, chiếc taxi đuổi theo tông vào chiếc xe máy khiến người điều khiển xe máy văng xa 10 mét và bị thương nặng. Không chỉ tông vào chiếc xe máy, chiếc taxi còn cùng lúc tông vào 2 chiếc ô tô khác đang lưu thông trên đường phố.
nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/va-cham-taxi-duoi-theo-tong-trong-thuong-nguoi-di-xe-may-2016033118413607.htm
Nhìn cái tít là nghi rồi. Và đúng thật.
Đồng ý với anh