- Tags
- văn hoá giao thông
q mấy anh.Ôi chuyện thường. Em từng bị trường hợp muốn quẹo vào hẻm mà có xe bồn đang đổ xăng cho cây xăng đầu hẻm nên em tấp lề đứng chờ. 10h30 sáng. Tấp lề kéo thắng tay, mở đèn hazza. Vậy mà 1 anh phang nguyên cái xe máy vào đuôi xe em cái rầm. Em nhìn gương hậu thấy ảnh dựng xe dậy không sao nên không ra, để ảnh đi đi, xe đi làm sau dù biết không nhẹ đâu.
Vậy mà bác biết sao không? Ảnh lên đứng chặn cửa xe em, gõ kính rồi la lên là em ỷ xe hơi de xe muốn cán chết ảnh! !! Rồi dân tình 2 bên xúm lại chửi em là xe hơi láo, ỷ xe hơi khinh người không thèm ra ...
Khi em lách ra được em mới nổi khùng lên. Em bảo nhìn đi, chặn cửa sao ra, chỉ biết hạ kính nói chuyện. Rồi xe tui đậu có mở đèn cảnh báo, có kéo thắng tay, tự đâm bể dưới đuôi xe tui tui không bắt đền thì thôi chứ sao chửi tui. Em săn áo lên, giờ anh nào muốn gì ?!
Cái hồi có bà dạng như trùm hẻm đó kéo 1 bầy ra định ăn hôi nhưng thấy em quen nên mới chửi cái đám lu bu kia :"người quen mà tụi bây, thôi đi đi"
Thế là em thoát. Xong lát hồi bình tĩnh cũng lấy xe máy chạy lại cảm ơn bả và cũng phân trần với bả, nhờ bả gửi lời xin lỗi tới thằng kia vì lúc nãy có nóng nãy đòi chơi nó.
Thế đó. Chuyện vầy thì gặp hoài. Mà em cũng không kể người vùng nào!

15 năm rồi nên chắc là bác ít khi ra đóNói đi nói lại về phân biệt vùng miền thành ra cãi nhau đó. Em cũng HN đây, sống ở TP 15 năm nay em thấy ở đâu cũng có người nọ người kia, không nên chụp mũ kiểu đánh đồng như vậy kẻo mất đoàn kết.
Mà bác có thấy tại sao chỉ thấy người Bắc chui vô Nam ở 15 năm, ko thấy có người Nam nhao ra Bắc ở chưa?15 năm rồi nên chắc là bác ít khi ra đó((
Hồm qua đi ngang có thấy vụ này.Chở con gái đi học rồi quay về mà vẫn thấy còn đứng đó.Theo quan sát thì thấy kg có gì nghiêm trọng mà lòng tự hỏi tại sao hai xe này nhây thế cứ đứng giữa đường cản trở giao thông mà không tự dàn xếp được, vậy mua bảo hiểm để làm gì ?
Giờ thì e đã hiểu.
Bác chủ chơi vậy ngon đó
Giờ thì e đã hiểu.
Bác chủ chơi vậy ngon đó
Nói đi nói lại về phân biệt vùng miền thành ra cãi nhau đó. Em cũng HN đây, sống ở TP 15 năm nay em thấy ở đâu cũng có người nọ người kia, không nên chụp mũ kiểu đánh đồng như vậy kẻo mất đoàn kết.
Sự thật ko muốn phân biệt nhưng mà những sự việc, hành động, con người nó diễn ra trước mắt mình như vậy hoài sinh ra dị ứng, ko đánh giá ko đc bác ạ. Gặp xe biển 29 ở SG ko nhiều, nhưng hễ có gì bất thường là y như rằng có vấn đề về văn hoá. Bác yên tâm nhà em gốc Bắc mà thấy thì cũng chửi thôi.
Các bác cứ phân biệt vùng miền làm gì, Tây mà còn có dân bựa nữa là, ở đâu cũng có ng tốt và ng chưa tốt cả. E tiếp xúc với ng nc ngoài mua bán kỳ nèo, chạy xe kỳ cục hoài.