Chủ đề tương tự
RE: Vài điều lưu ý khi đi Tiger Airways...
Bác ơi, nếu mình không mang đủ tiền mặt nhưng có thẻ tín dụng thì có được không?
Bác ơi, nếu mình không mang đủ tiền mặt nhưng có thẻ tín dụng thì có được không?
RE: Vài điều lưu ý khi đi Tiger Airways...
Có thẻ tín dụng thì khỏi lăn tăn gì luôn!
Trích đoạn: buglover
Bác ơi, nếu mình không mang đủ tiền mặt nhưng có thẻ tín dụng thì có được không?
Có thẻ tín dụng thì khỏi lăn tăn gì luôn!
RE: Vài điều lưu ý khi đi Tiger Airways...
Bác không đọc kỹ à, bèo nhèo như anh em mình thì cứ đi vô tư... Mấy em rất đẹp mới bị hỏi thôi...
Bác không đọc kỹ à, bèo nhèo như anh em mình thì cứ đi vô tư... Mấy em rất đẹp mới bị hỏi thôi...
Trích đoạn: buglover
Bác ơi, nếu mình không mang đủ tiền mặt nhưng có thẻ tín dụng thì có được không?
Last edited by a moderator:
RE: Vài điều lưu ý khi đi Tiger Airways...
anh em thì vô tư... nó chỉ hỏi chị em thôi
nhất là các em trẻ đẹp chân dính phèn
anh em thì vô tư... nó chỉ hỏi chị em thôi
nhất là các em trẻ đẹp chân dính phèn
RE: Vài điều lưu ý khi đi Tiger Airways...
Tôi vừa đi học một lớp do Quỹ Tiền tệ quốc tế tổ chức tại Sinh. Vì họ khoán tiền vé nên nhân dịp này thử đi Tiger xem sao. Quả là rất tốt; máy bay mới, rất sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, niềm nở. Vì trên máy bay không có ăn (trừ 1 vài người mang 1 ít đồ ăn đi ăn riêng và 1 vài người mua để ăn - giá cũng rẻ so với chi phí chở đồ ăn trên máy bay) nên máy bay không có mùi thức ăn, rất dễ chịu.
Nói chung, đi với Tiger, không phải lo nghĩ gì lắm. Lúc về tôi rất lo vì hành lý nặng do mang rất nhiều sách về nước dù thể tích không lớn. Song vẫn gửi đồ được 17,2kg mà chẳng thấy họ nói gì. Còn xách tay đến 20kg vì 1 túi xách đeo bên người 14 kg và 1 túi nilong cũng đựng toàn sách nặng 6kg, nhưng cũng không thấy họ nói gì. Mà cũng thấy nhiều người mang valise kéo to tướng, chẳng thấy nhắc nhở gì cả. Đúng là thơm thật.
Tôi mua vé từ HN đi Sing, đi 8/10, về 22/10; mua ngày 30/8; giá 141 USD. Xem trên mạng thấy ít khi giá dưới 100 USD lắm, khoảng 120-180 USD tuyến này.
Thông tin trên mạng các anh rất tốt, rất hữu ích cho tôi. Cám ơn các anh.
Tôi vừa đi học một lớp do Quỹ Tiền tệ quốc tế tổ chức tại Sinh. Vì họ khoán tiền vé nên nhân dịp này thử đi Tiger xem sao. Quả là rất tốt; máy bay mới, rất sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, niềm nở. Vì trên máy bay không có ăn (trừ 1 vài người mang 1 ít đồ ăn đi ăn riêng và 1 vài người mua để ăn - giá cũng rẻ so với chi phí chở đồ ăn trên máy bay) nên máy bay không có mùi thức ăn, rất dễ chịu.
Nói chung, đi với Tiger, không phải lo nghĩ gì lắm. Lúc về tôi rất lo vì hành lý nặng do mang rất nhiều sách về nước dù thể tích không lớn. Song vẫn gửi đồ được 17,2kg mà chẳng thấy họ nói gì. Còn xách tay đến 20kg vì 1 túi xách đeo bên người 14 kg và 1 túi nilong cũng đựng toàn sách nặng 6kg, nhưng cũng không thấy họ nói gì. Mà cũng thấy nhiều người mang valise kéo to tướng, chẳng thấy nhắc nhở gì cả. Đúng là thơm thật.
Tôi mua vé từ HN đi Sing, đi 8/10, về 22/10; mua ngày 30/8; giá 141 USD. Xem trên mạng thấy ít khi giá dưới 100 USD lắm, khoảng 120-180 USD tuyến này.
Thông tin trên mạng các anh rất tốt, rất hữu ích cho tôi. Cám ơn các anh.
RE: Vài điều lưu ý khi đi Tiger Airways...
Nếu bị bọn sân bay hỏi, các bác cứ xòe hai bàn tay vào mặt chúng, giữ phong độ bình tĩnh mà cười, nói: 'Đây, tiền đây'! Bảo đảm các bác đi khắp Á Âu Phi Mỹ không bị problem gì. (Nghe nói từ năm 1911 đã có người áp dụng chiêu này thành công mỹ mãn


P/S: Khi áp dụng chiêu này, mắt phải sáng long lanh, tay xòe đúng kiểu!!!
Cẩn thận với Sờ cu rờ tí của sân bay Mỹ.
Nếu bị bọn sân bay hỏi, các bác cứ xòe hai bàn tay vào mặt chúng, giữ phong độ bình tĩnh mà cười, nói: 'Đây, tiền đây'! Bảo đảm các bác đi khắp Á Âu Phi Mỹ không bị problem gì. (Nghe nói từ năm 1911 đã có người áp dụng chiêu này thành công mỹ mãn
P/S: Khi áp dụng chiêu này, mắt phải sáng long lanh, tay xòe đúng kiểu!!!
Last edited by a moderator:
RE: Vài điều lưu ý khi đi Tiger Airways...
Tối thây các bác cứ khen MUSTAFA Centre chứ tôi thấy nó bán đắt quá, nhât là đồ điện tử cao cấp như LCD, Camera ....
chỉ có mấy đồ gia dụng rẻ tiền thì còn mua được
Tôi đã đi hêt mấy chỗ thì thấy đồ điện tử cao cấp (cái mà nhiều người quan tâm nhết hiện nay) thì ở Clarke Quay rẻ nhất, hàng chính hãng mà lại còn thương lượng giá, thằng cha bán hàng dễ chịu và có xe oto chở bất cứ món gì về KS
Nhiều người cứ nói VIVO CITI rẻ nhưng không ăn thua đâu
Tối thây các bác cứ khen MUSTAFA Centre chứ tôi thấy nó bán đắt quá, nhât là đồ điện tử cao cấp như LCD, Camera ....
chỉ có mấy đồ gia dụng rẻ tiền thì còn mua được
Tôi đã đi hêt mấy chỗ thì thấy đồ điện tử cao cấp (cái mà nhiều người quan tâm nhết hiện nay) thì ở Clarke Quay rẻ nhất, hàng chính hãng mà lại còn thương lượng giá, thằng cha bán hàng dễ chịu và có xe oto chở bất cứ món gì về KS
Nhiều người cứ nói VIVO CITI rẻ nhưng không ăn thua đâu
Last edited by a moderator: