Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
HE HE !!!!! chào các bác ,hôm qua tui về nhưng phê wá nên cáo lỗi hôm nay mới làm báo cáo được. Hê hê vì đoàn này là đoàn thứ hai nên nó cũng gần giống như đoàn thứ nhất mà bác DUKY DUKE đã kể hết cho mọi người xem rùi. Tui chỉ xin phép bổ xung một số hình ảnh thêm để báo cáo với các bác thôi.
Trên đường đi kong tum qúa nhiều bò ,và xe số 4 chạy trước xe số 5 của OS lãnh trọn một chiếc xe máy đâm vào cửa sau bên tài. người đi xe máy lăn cả chục vòng trước mặt thật hú hồn.Có lẽ lúc đó tui hoảng qúa Móc bộ đàm gọi nháo nhào không kịp ghi ảnh lại ,cũng may chỉ bị thiệt hại nhẹ ( móp cánh cửa ) và ông xe máy này chắc có võ nên không sao ,xe máy bị bể đèn và cong phuộc.
bovn02.jpg

Sau đó tiếp tục hành trình đường xá khá tốt và mát do trời mưa thời tiết khá OK
VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

[/quote]
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

Trên đường Trường sơn ra cửa khẩu BỜ Y nhiều đoạn đường khá xấu và nhiều cầu tạm hôm nay trời mưa xuống đường bẩn kinh khủng
VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07



Và bắt đầu vào con đường Trường Sơn huyền thoại xứ sở của những chiếc JIN ba cầu năm xưa

VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

Đoàn VIỆT NAM tại cửa khẩu BỜ Y .tại cái cửa khẩu này mọi cái tạm ổn nhưng TOLET thì Wá tệ mà lại nằm trên bờ vực trống trơn nên đành nhắm mắt bịt mũi đi ka ra o ke thôi.
Ảnh đoàn tại BỜ Y (Bờ có một chữ Bờ Y có một chữ Y.....)
doanboy01.jpg

VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07



Trên đất LÀO anh em đoàn gặp một sự cố tắc đường do mưa to nên đường bị lở một đoạn. Phải đợi mất hơn một tiếng mới thông xe tạm được ,chạy trên đống bùn đất này quá ư là nguy hiểm , chỉ sợ bị trượt vỏ chuối thì bỏ mẹ![&:] Vực hơi bị cao mà đường thì trơn như mỡ phải nhờ xe dẫn đoàn của Thái lan TOYOTA HILUX chạy thử rồi mới dám cho xe của Việt Nam đi qua.


VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/3/06
131
1
0
68
Viện dưỡng lảo Q5
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

Trích đoạn: DAOTHOAT

HE HE !!!!! chào các bác ,hôm qua tui về nhưng phê wá nên cáo lỗi hôm nay mới làm báo cáo được. Hê hê vì đoàn này là đoàn thứ hai nên nó cũng gần giống như đoàn thứ nhất mà bác DUKY DUKE đã kể hết cho mọi người xem rùi. Tui chỉ xin phép bổ xung một số hình ảnh thêm để báo cáo với các bác thôi.
Trên đường đi kong tum qúa nhiều bò ,và xe số 4 chạy trước xe số 5 của OS lãnh trọn một chiếc xe máy đâm vào cửa sau bên tài. người đi xe máy lăn cả chục vòng trước mặt thật hú hồn.Có lẽ lúc đó tui hoảng qúa Móc bộ đàm gọi nháo nhào không kịp ghi ảnh lại ,cũng may chỉ bị thiệt hại nhẹ ( móp cánh cửa ) và ông xe máy này chắc có võ nên không sao ,xe máy bị bể đèn và cong phuộc.
bovn02.jpg

Sau đó tiếp tục hành trình đường xá khá tốt và mát do trời mưa thời tiết khá OK
VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07
[/quote]
Lần trước cũng số 4 - lần này cũng số 4 - ứ chơi với số 4 .
 
Hạng D
9/1/06
2.596
11.463
113
HCM
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

Kontum bây giờ nghe nói Bò bệnh lở mồn, long móng mà sao ra đường nhiều thế. Bác post thêm để anh em rút kinh nghiệm.
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

Vậy ra lần trước chiếc bốn cô gái cũng là xe số 4 sao bác đức
còn lần này là 3 chàng trai "siêu quậy" đi chung với nhau...

Đoàn xe dừng chờ thông đường .
VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07


Đoạn đường bên lào trừ khu vực núi non hiểm trở không chạy được còn khi đã vào vùng cao nguyên thì qúa OK đi mất ,chạy 150 km giờ là vô tư luôn.......... Qủa thực là chưa bao giờ chạy đã như vậy .Không CA ,không người và xe máy :mad: có điều chú ý bò và heo .lâu lâu lại một chú bò nằm nghỉ xả hơi giữa đường và một heo mẹ dắt bầy con khoảng năm sáu con đi ngang qua đường vô tư... xe số 3 chút xíu nữa thì biếu đoàn một con bê thui rùi.

VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

Sang đến Thái ngày đầu tiên ở một resoc trên bờ sông MEKONG tui tính sáng dậy đi câu cá nhưng tối hôm đó quậy qúa nên ngủ quên béng mất uổng qúa . Theo nhận xét của trưởng đoàn VYC thì đoàn này ít người hơn nhưng quậy ác liệt hơn đoàn trước nhiều.
Ngày hôm sau tiếp tục đi UBON [&:]chạy tay lái nghịch công nhận là khó đi cứ loạng quạng mãi mà không wen được.

VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07


Và công an giao thông Thái thật dễ thương làm sao ,[:'(]ngó lại thấy công an nhà ta thấy mà tủi ..............

VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

Tại Thái đoàn được hội việt kiều cho xe ra tận cửa khẩu cách hơn 300 km đón và dẫn đi thăm một vài gia đình công ty Việt Nam thành đạt .Khi đến một gia đình làm giò lụa ở UDON bà chủ tiệm gây một bất ngờ lớnvới mọi người trong đoàn.Không lấy tiền khi mua sản phẩm tại tiệm của mình .Tui mua 5 bịch lớn da heo và hai cây giò mà họ không lấy tiền ,năn nỉ họ lấy một ít cũng không được ngại vô cùng .Cũng tại mình hì hì!!!!!!!!! hơi bị tham qúa. Qua đây mới thấy tình cảm của người Việt xa quê thật là qúi những điều mà người trong nước chúng ta nhiều khi hời hợt hoặc không nghĩ tới.Thật là cảm động vô cùng .

Bà cụ 83 tuổi múa vì vui mừng khi gặp đoàn tại buổi giao lưu
VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07


Tiệm giò chả của Việt Kiều tại UDON
VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07


Rời Thái Lan đoàn đi SIÊM RIỆP CPC đây là đoạn đường đau khổ hơn 140 km mà mất đến 5 tiếng đồng hồ chạy ở Lào Không sợ nhưng ở CPC thấy lành lạnh thế nào ấy.ba siêu quậy Xe số 4 bị 5 người đi xe máy dí theo hoảng qúa chạy có cờ ,ổ gà ổ voi lúc này chẳng có nghĩa lý gì chẳng bù cho lúc đầu các bác ấy xót xe bò như rùa trên đường . Một phần cũng là do xe trung tâm đi nhanh qúa nên những xe gầm thấp đi sau bị rớt lại mất liên lạc .
Ở Siêm Riệp cái gì cũng đắt một chai Heniken giá 4$ uống đau cả bụng
VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07


VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07


VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07


Và đây là tổ lái xe số 4 và xe số 5
VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN CARAVAN LÀO-THÁI-CAM NGÀY 16-22/07

@ bác CARAVAN
Nói chung là mọi người rất happy xin thành thực cảm ơn bác và VYC .

*[:'(] Bác nghiên cứu lại mấy cái poster đi một tuần về keo nó dính vào sơn chùi dầu hôi muốn chết luôn mà không hết .Lại còn nữa tấm Poster gắn trên capo nước mưa chui vào làm bị mốc lớp sơn jin trông như bị lang ben đốm trắng ,đánh bát không hết được thấy tiếc nuớc sơn qúa. bác coi có cách nào thay thế không làm hỏng sơn được không.