Hôm rồi em cũng đi cung đường này,chạy rất thoải mái ,trời mát hạ kín khỏi mở máy lạnh luôn,em đã chụp nhiều hình nhưng gà quá ko biết post.
Đợt rồi chi hội Mazda e đi Long Hải. Sau đó em đi tiếp cung đuờng này lên Đà Lạt. Đuờng đẹp cho đến ngã 3 dầu giây.
Trên đường đi bắt gặp nhiều công trình tương tự như thế đang thi công trên cung đường này. Cái MGM gì đó đang xây ven biển nhìn thấy chướng mắt lắm các bác ạ. Em đều chụp qua hết nhưng xem lại thấy gai mắt quá delete hết cả.cpkhanhhung nói:Bác chủ có gặp cái này ko? E chả biết nó là cái rì.![]()
... Trên đường ghé vào Mỏm đá chim, Dinh Thầy Thím định tìm chỗ thư giãn tí nhưng bãi biển nôi đây xô bồ và rác nhiều quá:
Bãi biển công cộng mà:



Bãi biển công cộng mà:
