Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
chulun9 nói:
Them wa đi hic hic
Hic hic cái giề, bác mà ra đó là phải ôm cái lò than vừa quạt vừa ôm cu Cún chạy trốn bão vòng vòng đó, ở nhà là quyết định sáng suốt, thôi cố đợi đến 30/4 nhé
36.gif
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
- ấn tượng dép lào mợ miu ghia
- cái mái ngói nhà sò đi sơ tán nơi mô?
- lần này em trễ hẹn với nhìu gđ quá, có các bác lâu lâu mới về XNL... không thấy mình em tiếc lắm thay!
 
Hạng D
12/12/11
2.934
14
38
52
mợ tài nói:
- ấn tượng dép lào mợ miu ghia
- cái mái ngói nhà sò đi sơ tán nơi mô?
- lần này em trễ hẹn với nhìu gđ quá, có các bác lâu lâu mới về XNL... không thấy mình em tiếc lắm thay!
Mợ đã khỏe hẳn chưa ạ, mong cho mợ và đại gia đình mau mau khỏe mạnh.
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
ẤN TƯỢNG, ẤN TƯỢNG !!!!
- 50 lớn, 30 nhỏ, gần 25 xe... lại thêm 1 cuộc hành quân hoành tráng nữa của XNL với tinh thần ăn chơi vui vẻ, cười nói nhẹ nhàng... chỉ cần chém tan bão thì về.
- Kế hoạch của chuyến đi lần này đúng tinh thần off lậu được hợp thức hóa: không chi tiết quá, linh hoạt theo thông tin mật của bác bãogià nhận được qua kênh riêng. Vì thế, thời gian vui chơi có ngắn lại chút chút ở khoản tắm biển, nhưng không bỏ mất tiết mục ăn nhậu nào.
- mái hiên đã tốc mái sẵn của nhà SÒ (chắc từ bão 2007 mợ tài ạ) được quân ta phủ bạt, trang trí cứ như là đám cưới, thêm quang cảnh xưa vẫn tuyệt vời làm cuộc gặp gỡ trở nên lãng mạn. Hình như không bác nào chụp tấm hình những ngọn sóng dữ dội đánh vào sát hàng rào nhà Sò, nhưng quanh cảnh thiên nhiên....hùng vĩ khiến tinh thần anh em dâng cao cứ không khiếp sợ.
- Tất cả các món ăn đều được chào đón vì thật sự ngon, chuẩn, được chuẩn bị chu đáo: sườn heo visan - mực - cá nướng, ghẹ hấp - nướng, mỳ xào hải sản (của sài gòn vì được chuẩn bị trong đêm hôm trước), sake chiên, bún bò nhà bác Hcivic, cơm cháy chà bông.... Món bún bò được bà con ca ngợi là rất Huế, mặc dù đường xa đã rơi rụng mất rau ghém trứ danh và phải dùng lọai bún nhỏ. Thùng rượu chat của bác Hensovi quá tuyệt, tuyệt đến mức các bác mợ ái ngại quá, đang tính hỏi bác cho xóm trả tiền góp để...lần sau còn có mà uống.
- Dàn nhạc XNL ngày càng chuyên nghiệp và phát huy tác dụng, đã góp phần làm buổi tiệc sinh động, kéo theo rất nhiều ca sỹ vào vòng xoáy la nhiều hơn hát, đúng như bác Polts khen: Phải công nhận các bác nhà mình tự tin có...thừa!!!
- Khá đông các nhân vật không phải thành viên XNL mà còn vui bạo hơn các thành viên. Trong đó phải kể đến 3 vị cao niên là các ba, mẹ của các thành viên vẫn nhiệt tình tham gia. có 1 nàng dễ thương (nghe nói là đi theo nhà bác tuancaudo) nướng thịt dẻo tay, hát hay nói vui chắc chắn đã bị dụ dỗ trở thành thành viên mới với cái nick dự kiến: Hadauden. Lại có những trường hợp nhí quá nhí theo đòan: nàng 21 tháng và chàng 16 - 18 tháng.
- Trong bối cảnh mưa bão sầm sùi, tất cả chúng ta đã thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, không sợ khó sợ khổ, đóng tiền phạt mà cứ dịu ngọt như gửi tiền...bo. Riêng nhà Dhnam không phải nộp phạt do vận chuyển hàng chiến lược cho xóm. Tuy nhiên, Dhnam đã bị mợ miu xử lý vì tung tin: "Em qua nhà mà bác Hcivic nói phải mợ miu (đang ở VT) đến thì mới đưa", khiến miu xúyt tông xe vào cột điện.
- Có một vài trường hợp đáng tiếc ví như bác Hesovi gặp "người quen" vịn lại dọc đường, nhà Sò thì bị phá tanh banh nhưng chủ nhà vẫn cười như rước lộc vô thăm, một số nhà về trước không dự được cuộc kết vui tươi tại Quán xe cổ nhiều kỷ niệm.
- Chưa có bao giờ các tay máy chán....máy như lần này. Em thấy chỉ được vài tiếng đầu là còn nhá nhá (mà đến hôm nay vẫn chưa nhá hàng hết), còn thì mải vui, mải tám, bỏ súng ống đi đằng nào ko rõ. Xét thấy động cơ bỏ máy là chân thành nên đề nghị ko truy cứu hình sự.
- Đề nghị cuối cùng và khẩn thiết: giao tất cả các việc liên quan đến đơn từ xin cứu xét, la khóc năn nỉ... cho bác bao gia vì năng lực quá siêu của nhân vật này.
Cảm ơn và xin hẹn gặp lại!
 
Hạng D
15/8/10
2.436
12
38
Rất cám ơn bài viết cảm tưởng sau chuyến đi của mợ Miu.
Quả là không chuyến đi nào giống chuyến đi nào, cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc tuy nhiên những gì đọng lại trong mỗi người là điều đáng nhớ nhất.
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
@Bell: cảm ơn suông vậy đó hả, còn bao nhiêu hình đâu rồi chờ ăn rau ăn khoai lâu quá.