Hôm trước em có ghé tham quan khu này , post vài hình lên cho các bác xem chơi nhé :
Cổng vào khu điện thờ :
Đối diện cổng vào là một cái cầu rất đẹp , sau này sẽ băng ngang qua quảng trường để dẫn ra cổng chính :
Từ trong nhìn ra cổng :
Điện thờ :
Diện tích đại điện 5000 mét vuông được lát bằng 5000 tấm gạch khổ một mét nhập từ Tây Ban Nha , bóng như gương :
9 bậc thang khá cao , theo như HDV nói thì tác dụng của nó khiến khách phải buộc cúi đầu khi bước vào điện thờ

.
Các pho tượng được chạm trổ khá tinh xảo :
Riêng 2 bức tượng như thế này được dát vàng 24K

:
Bên trong điện thờ . Ba pho tượng thật to : Đức Phật , Vua Hùng và bác Hồ cũng được dát vàng 24K .
Cặp nến khổng lồ này được nói là sẽ cháy suốt 1 ngàn năm .
Khung cảnh xung quanh rất đẹp để chụp ảnh lưu niệm :
Nghe mấy người bạn ở BD kể , từ khi khởi công ( 1999 ) cho đến nay , Dũng lò vôi đổ vào đây trung bình mỗi ngày 1 tỉ đồng , một con số đáng nể .