Tuần vừa rồi rỗi rãi, tổ chức cho vợ con + láng giềng đi Vạn Chài 1 chuyến. Nói chung là tương đối thành công. Có 1 số nhận xét để các bác tham khảo:
- Địa điểm: cách xa khu Sầm Sơn đông đúc (khoảng hơn 2km), rất yên tĩnh và vắng vẻ. Có nhân viên bảo vệ vòng quanh 24h, nên an ninh tuyệt đối đảm bảo.
- Phòng ốc: theo kiểu nhà quê, nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi tối đa. Giá cả tương đối mềm, 550k-770k ngày thường, cuối tuần +10%. Nên đặt phòng trước qua ĐT, nếu không sẽ phải ở phòng tạm rất chán (nhưng sẽ được chuyển ngay khi có phòng trống)
- Phục vụ: toàn các em gái miền biển khỏe mạnh, chất phác, rất lễ phép. Đồ đạc được các em mang lên/ xuống tận xe. Các em cũng bế con cho bạn để tiện vui tắm biển với vợ hoặc lúc ăn uống!
- Ăn uống: có 1 nhà hàng, nhưng tương đối đắt, nên ra Sầm sơn ăn trưa + chiều. Bữa sáng kèm đồ uống miễn phí. Trà đá phục vụ miến phí đến tận 12h đêm.
- Có bể bơi nước ngọt, spa đấm bóp, massage chân (10$/2 suất 60'), karaoke ngòai trời miễn phí.
- Chỗ để xe hơn kém, chỉ có 5 chỗ có mái che, còn lại để ngoài trời (nắng khủng khiếp)
Nên đi trong tuần (thứ 2-thứ 6), vì cuối tuần luôn chật cứng các phòng. thứ 7-CN về nghỉ ngơi là vừa.
Tổng thiệt hại: 6tr cho 6 người từ thứ 3 đến thứ 6, bao gồm cả ăn uống linh tinh