Em vừa đi Vạn chài về. Theo cá nhân em:
- Phòng ốc sử dụng kiểu sử dụng vật liệu gốm đất nung xây thô (không trát). Sơn tông màu nâu đất là chính nên có vẻ hơi tăm tối và nóng. Đèn thì chỉ có vài bóng compact, vì vậy bật hết đèn lên mà phòng vẫn tối. Đánh giá là 4 sao thì hơi đuối.
- Khuôn viên bố trí sít sao nên có cảm giác hơi chật.
- Bể bơi thì thực sự chỉ để dành cho trẻ con chơi, người lớn không sử dụng được (bé và nông)
- Giá phòng: nếu so với tiêu chuẩn 4 sao thực sự thì ko đắt, nhưng nếu so với thực trạng như trên thì chất lượng chưa tương xứng với giá tiền.
- Phục vụ khá nhiệt tình, nhưng phòng thì phải gọi mới dọn, ko thì thôi.
- Đồ ăn trong resort hơi đắt. Nhưng nếu chịu khó đi khoảng 200-500m ra ngoài cổng thì có hàng loạt quán hải sản có giá tương đối rẻ. Em ăn ở quán Tuấn Vũ. Ở đấy được cái nói thật làm thật, ko có đoạn lừa lọc như hiện tượng thường thấy ở Sầm sơn. Cách chế biến thì hơi quê 1 chút: món tôm rang muối thì gần như chao dầu (họ định nghĩa vậy chứ ko phải treo đầu dê bán thịt chó), riêu cá nấu chua thì lại là món canh chua theo kiểu miền nam.