Đúng là em cũng thông cảm cho taxi ở cái khoản này. Cho nên, mỗi lần đi taxi ở đâu lề trái em cũng bảo cứ xuống bên phải đi để em đi bộ qua. hoặc chỗ đến là gần/ngay giao lộ em cũng bảo tấp xa xa em xuống đi bộ tới.tài xế taxi phải chiều khách mừ !![]()
Nhưng em thấy phần lớn taxi họ hiểu là họ đang chiếm đường đi của người khác nên thái độ cũng khác, không như nhiều bác xe nhà cứ đủng đa đủng đỉnh ngứa con mắt. Hôm rồi em đi bị 1 con gà chạy Mẹc đỏ nó cứ đứng rì rì cứng khừ cách xa lề trái cả mét ngay bia Hop Nguyễn Đình chiểu - chắc móc đt gọi xem khách tới chưa rồi 1 hồi sau mới bước xuống xe. Làm em khó khăn lắm mới lách phải mà đi được.