Chủ đề tương tự
Xe em lúc nào cũng có vài tờ A4 "đậu xe mất dạy" thủ sẵn 
Những "chuyện nhỏ" thế này em nghĩ nó sẽ mãi không bao giờ hết, dù có chửi thế chửi nữa. Vì sao? vì cái tính tuỳ tiện và tâm lý "chuyện bé tí không quan trọng, có sai tí chẳng sao" nó là một đặc tính của dân ta rồi, không phụ thuộc giàu/nghèo, mấy bánh, trí thức hay doanh nhân...Chiều tối nay, em vừa ra ra khỏi hẻm khu phố thì gặp một xe Mer E400, BS 51A 720.xx đậu xe chắn ngang gần hết đầu hẻm, mặc dù phía trước vẫn trống trải. Nếu bác chủ xe có trên Os thì nên suy nghĩ lại cách đậu xe nhé![]()
Sáng nay em ngồi cafe, khu này đường rộng/khá vắng - đây là một lý do những người tuỳ tiện hay lấy ra biện minh - nhưng đấy là nguỵ biện, cái gì là việc nên làm và cái gì không thì sẽ áp dụng nó mọi nơi, trừ những lúc gấp gáp. Giống như vứt rác, không được là không được, không thể nói nó đầy rác rồi tui vứt thêm 1 cái có sao
Một anh U50 đi Fortuner đến đỗ xịch phát trước mặt, bánh sau cũng cách hè hơn 20cm thôi nhưng đầu thì xiên ra ngoài, bánh vẫn không lấy thẳng thế mà anh ấy xuống ngó thấy mà vẫn kệ (em cứ tưởng mọi người xuống xong anh ấy sẽ chỉnh lại vì trước đó anh ấy đã chỉnh đi chỉnh lại mấy lần
Một vợ chồng anh khác trẻ hơn, trông có vẻ thành đạt
Câu chuyện của bác chủ làm mình nhớ trưa nay, trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, gần Ngô Tất Tố, Bình Thạnh có anh tải 51c 303xx, đậu xe giao hàng mà đậu giữa đường, đường này lại hẹp, thành ra kẹt 2 đầu luôn.
Tư duy của những thể loại này là chỉ việc của mình là quan trọng và có quyền làm những điều mình thích, bất kể là giàu hay nghèo.
Tư duy của những thể loại này là chỉ việc của mình là quan trọng và có quyền làm những điều mình thích, bất kể là giàu hay nghèo.