Hôm nay, em cũng xin gởi một chút bực bội về văn hoá đèn pha vô thớt này (bác chủ đừng buồn em nhé)
Em thì hay đi quốc lộ vào ban đêm ( chủ yếu là miền tây) rất nhiều xe chạy cùng chiều và ngược chiều để đèn pha chạy suốt, em không hiểu được do mắt các bác ấy yếu hay thích cho người ta biết đèn xe mình sáng, xe tải và xe khách ngược chiều để pha nhưng khi em đá pha 2-3 cái là mấy bác ấy hạ cos liền, còn mấy bác chạy xe nhỏ hầu như không bao giờ em thấy hạ xuống cả ( em nghỉ tài xế xe tải và xe khách trình độ người ta không cao mà còn ý thức được vậy sao mấy bác xe nhỏ dù sao cũng có trình độ hơn sao không ý thức được nhỉ). Và em khó chịu nhât là mấy bác chạy sau mà cứ để pha suốt ( vì mấy bác để pha nên xe ngược chiều họ cũng phải để pha, vô tình làm khó chịu cả hai bên).
Ví dụ như tối hôm qua 10/02, em đi từ đồng tháp lên. Có một bác chạy Kia forte màu trắng (51A,6xx.xx) đèn xe phía trước có bao nhiêu là mở hết luôn chỉ còn hai cái đèn nhan là không mở thôi, bác ấy để vậy chạy suốt tứ quốc lộ vô cao tốc cũng vậy, mặc dù em chạy phía trước đã đạp 100km/h, và ý thức của bác ấy càng thấp khi vô tới trạm thu phí mà vẫn để đèn như vậy, sáng rực cả cái trạm thu phí luôn. Mắt của em thì rất tốt mà đi đường gặp nhiều bác như vậy wài chắc em đui luôn quá..hoiiiiiiiiiii..
Vài dòng chia sẽ với các bác..!!