Thảo Luận Chung Văn hóa đèn pha !!!!!

Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
LenamHai nói:
Em cũng rất ghét cái bọn ỷ có 4 bánh chạy là lấy le có nhiêu đèn bật hết, không biết đến sự khó chịu của những người đang giao thông.
Với em khi gặp những dạng này chạy phía sau thì em bật đèn sương mù (Nebel Ligth - mình gọi là đèn gầm) lúc đó phía sau đèn vàng rất chói để thử xem xe phía sau có chịu được lâu không cho biết.

Có những chú choai choai và cả những lão choảnh chẹ đi xe bóng loáng nhưng cái đầu tối thui nên khi giao
trong nội đô mà cũng bật đèn pha và cả đèn sương mù,
hết chịu nổi. đúng là cái thứ mới biết đi xe
Em nghĩ là do mấy người này (4B & 2B) trong TP mà lúc nào cũng bật pha phần lớn là do thiếu hiểu biết
 
Hạng D
11/3/11
1.572
107
63
TP.HCM
xecatang nói:
Cái đèn cos xe em Lacetti EX cảm giác như bị chói mắt các xe ngược chiều hay sao ý. Em hay thấy các xe ngược chiều đá đèn và không xuống đèn cos. Như vậy đèn cos có chỉnh được không các bác? Xe em đèn pha/cos nằm riêng.
Bác chủ chú ý chỉnh chóa đèn sao cho khi xe đủ tải đường cắt của đèn cos không chỉa lên (vì đèn cos mà chỉnh chỉa lên trời thì cũng có khác gì đèn pha đâu). Nó có cái núm vặn sau chóa đèn để điều chỉnh lên xuống đó. Em luôn chỉnh cho đường cắt đó 100m là chạm đất lúc không tải, vậy lúc đủ tải nó lên ngang ngang là vừa. Chúc bác lái xe an toàn.