Có bác nào nói đúng đó, chắc phải ra tiệm mua cái đèn pin siêu sáng của police (khoảng 200 k - 500 k) để trong xe, thằng nào pha mình mình kêu vợ cả bật đèn pin chiếu ngược lại cho nó chít mịe nó luôn.
Chỗ bán đèn pin siêu sáng mà em đang tính làm 1 cây đây, bực lắm rồi.
http://dangcap9x.com/view...-sang-cuc-manh/65.html
Chỗ bán đèn pin siêu sáng mà em đang tính làm 1 cây đây, bực lắm rồi.
http://dangcap9x.com/view...-sang-cuc-manh/65.html
Mịe ghét nhất mấy thằng choai choai độ xe kiểu này.Alabama nói:Sáng nay 2 thằng đi Nouvo biển Bình Thạnh, đèn sau nó chơi đèn pha, mỗi lần nó thắng lại làm nhiều xe phía sau khó chịu hết sức...tiên sư cha tụi nó chứ.
Tổ sư gia phả 3 đời nó...nhiều khi chơi rồiAlabama nói:Sáng nay 2 thằng đi Nouvo biển Bình Thạnh, đèn sau nó chơi đèn pha, mỗi lần nó thắng lại làm nhiều xe phía sau khó chịu hết sức...tiên sư cha tụi nó chứ.

có độ gì đâu bác ơi, nó bỏ miếng nhựa màu đỏ ra thôi đó mà .
có bác bảo thằng nào pha mình thì mình cho nó qua rồi pha lại, nhưng xe cỏ pha lại chỉ làm nó cười mình thêm .
có bác bảo thằng nào pha mình thì mình cho nó qua rồi pha lại, nhưng xe cỏ pha lại chỉ làm nó cười mình thêm .
Em đi gặp nhiều lắm, từ xe máy đến ôto; từ xe số đến tay ga đắt tiền; từ morning cho đến lexus.
Có lần chiếc lexus RX 350 chạy sau em mà mở đèn pha, em đã cố tình bật gạt nước sau để bác ấy chú ý, hy vọng nhận ra bác ấy đang dùng đèn pha. Nhưng cuối cùng không có tác dụng.
Em đành đạp thắng, giảm tốc cho bỏ ghét nhưng cũng vẫn để đèn pha.
Cuối cùng em để bác ấy vượt, em chạy sau, bật pha sát đít, thỉnh thỏang đá pha liên tục. Một mặt "trả thù", 1 mặt để bác ấy ghi nhớ đừng chiếu đèn pha khi đi trong đô thị.
Có lần chiếc lexus RX 350 chạy sau em mà mở đèn pha, em đã cố tình bật gạt nước sau để bác ấy chú ý, hy vọng nhận ra bác ấy đang dùng đèn pha. Nhưng cuối cùng không có tác dụng.
Em đành đạp thắng, giảm tốc cho bỏ ghét nhưng cũng vẫn để đèn pha.
Cuối cùng em để bác ấy vượt, em chạy sau, bật pha sát đít, thỉnh thỏang đá pha liên tục. Một mặt "trả thù", 1 mặt để bác ấy ghi nhớ đừng chiếu đèn pha khi đi trong đô thị.
Không riếng gì 4B mà cả 2B trên mọi nẻo đường đất nước. Phải sống chung với lũ thôi bác Nhút ơi, khó sửa lắm, phải có trước tiên là ý thức của LX sau nữa là biện pháp cương quyết của xxx, mà cả 2 thứ này đều là đồ mắc tiền không à. Tự cứu lấy mình thôi!
madguy nói:Đi từ Nam chí Bắc, em thấy nhiều xe đi ngược chiều mở đèn pha khiến em bị giảm tầm nhìn, rất nguy hiểm.Em thì quen rồi, nhưng vẫn thấy rất khó chịu. Theo em thấy thì:![]()
- Chạy ngược chiều khi đến gần (khoảng 500m) nên hạ đèn cốt, an toàn cho xe ngược chiều lẫn bản thân mình.![]()
- Trong khu vực đông dân cư có đèn đường và đèn nhà dân ven đường thì cần gì bật pha? Ngoài khu vực đông dân cư nhưng đèn đường sáng thì đâu cần mở pha.![]()
- Trên cao tốc, xe phía sau pha đèn vào xe trước gây khó chịu cho xe chạy trước. Em thấy mình chạy sau xe khác, cách xe trước 300m đến 500m, em hạ đèn cốt, vẫn nhìn rõ đường và đuôi xe trước để canh đường thì cần gì phải mở pha?![]()
- Những đoạn đường xấu nhiều ổ gà ổ voi em hạ cốt nhìn đường cho rõ thì nhiều bác ngược chiều cứ pha thẳng vào mặt làm em chẳng nhìn thấy ổ gà mà né, kết quả là phang đại, thế là chạy sedan mà cứ tưởng đang chạy ốp dốt, hic hic.![]()
![]()
![]()
- Các quốc lộ không đèn, có con lươn, nếu bị xe ngược chiều pha đèn, dễ có lẩu lươn ăn lắm ạ.![]()
Với ngu ý của em thì chỉ mở pha khi phía trước không có xe. Vậy mới an toàn trên đường thiên lý các bác nhẩy.
Mời các bác vào ném đá ạ.![]()
![]()
![]()