Ko biết mấy pác ntn chứ e mà cho dù chạy 2b or 4b mà gặp 2b 4b chạy ngược chiều mà mở đèn pha thì e đá rụng hết ...
.E nào lì e quất pha thẳng luôn bức xúc ko tắt nè
Có khi nào pha mình làm nó chói quá nó lạc tay lái kKo biết mấy pác ntn chứ e mà cho dù chạy 2b or 4b mà gặp 2b 4b chạy ngược chiều mà mở đèn pha thì e đá rụng hết ....E nào lì e quất pha thẳng luôn bức xúc ko tắt nè
![]()
Các bác có tin hay không tin, tùy các bác, nhưng rất nhiều người chạy xe gắn máy không thật sự quan tâm, không thật sự chú ý đến việc mở đèn pha hay cốt, hể ban đêm thì phải mở đèn, nó ra cốt hay pha gì đó thì tùy, có óc nhận xét, hiểu biết hơn chút thì cái nấc nào đèn sáng hơn thì dùng.....
Tuy nhiên nói chung người đã lái ô tô khi chạy xe máy đa số sẽ tuân thủ luật gt tốt hơn trong đó có việc sử dụng đèn phù hợp.Các bác có tin hay không tin, tùy các bác, nhưng rất nhiều người chạy xe gắn máy không thật sự quan tâm, không thật sự chú ý đến việc mở đèn pha hay cốt, hể ban đêm thì phải mở đèn, nó ra cốt hay pha gì đó thì tùy, có óc nhận xét, hiểu biết hơn chút thì cái nấc nào đèn sáng hơn thì dùng.....
Bác nói không sai, nhất là những AE OS. Cái gì cũng có lý do, đố bác tại sao? hehehe..Tuy nhiên nói chung người đã lái ô tô khi chạy xe máy đa số sẽ tuân thủ luật gt tốt hơn trong đó có việc sử dụng đèn phù hợp.
Chúc chủ thớt thượng lộ bình an.
Trong thành phố hay quốc lộ, em đều để chiếu gần nếu có xe đi ngược chiều, còn chiếu xa nếu không có xe. Trường hợp xe 2b, em nghĩ họ không quan tâm tới việc bật đèn như thế nào cho đúng cách. Nên nhiều khi bực mình, em bật đèn pha lên cho bỏ ghét. Cũng như quốc lộ, em đá đèn xin hạ đèn xuống, không hạ thì em cũng bật pha lên luôn. Nhiều khi em còn nghĩ trong đầu cầm theo một cái đèn pin cực sáng, cực chói, xe nào bật đèn pha vào mặt em là em chiếu cái đèn đó vào mặt họ. Nói gì thì nói chứ đó chỉ là ý nghĩ, em chẳng dám làm bậy, mất công thì lại ăn cám.
Trong thành phố hay quốc lộ, em đều để chiếu gần nếu có xe đi ngược chiều, còn chiếu xa nếu không có xe. Trường hợp xe 2b, em nghĩ họ không quan tâm tới việc bật đèn như thế nào cho đúng cách. Nên nhiều khi bực mình, em bật đèn pha lên cho bỏ ghét. Cũng như quốc lộ, em đá đèn xin hạ đèn xuống, không hạ thì em cũng bật pha lên luôn. Nhiều khi em còn nghĩ trong đầu cầm theo một cái đèn pin cực sáng, cực chói, xe nào bật đèn pha vào mặt em là em chiếu cái đèn đó vào mặt họ. Nói gì thì nói chứ đó chỉ là ý nghĩ, em chẳng dám làm bậy, mất công thì lại ăn cám.
Hehe, bác cứ hỏi khó em. Dân o văn s đi đâu cũng bị soi, nếu lơ mơ là ăn gạch đá bê tông ngay, đố dám bénmảng vào d đ nữa, vậy nên phải cố chấp hành chăng ???Bác nói không sai, nhất là những AE OS. Cái gì cũng có lý do, đố bác tại sao? hehehe..
AE OS may mắn không chỉ biết lái xe mà còn sở hữu cả những thiết bị hightek (tối thiểu), biết cả cách lướt ngón tay trên bàn phím, biết cả kỹ năng "soi mói" thông tin trên in tờ nét...còn biết cả khi nào thì "ném đá", thậm chí có những bác còn "chiến" và "thắng" một cách vinh quang, trước những kẻ lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người khác....hehehe....trong 100 người lái xe thì có bao nhiêu người như các bác, ít nhiều đã từng ra vào OS? Chỉ là một nhóm nhỏ, quá nhỏ. Thật ra, trên OS AE ta học hỏi được rất nhiều điểu bổ ích. Bài học của người khác cũng chính là bài học cho chính mình..Hehe, bác cứ hỏi khó em. Dân o văn s đi đâu cũng bị soi, nếu lơ mơ là ăn gạch đá bê tông ngay, đố dám bénmảng vào d đ nữa, vậy nên phải cố chấp hành chăng ???
Chỉnh sửa cuối:
Kkk, cái hay ở đây là ai đã vào đọc o s thì đều khóai bác viết như thế này, còn ai chưa vào thì ......lại không có cơ hội nào đọc đượcAE OS may mắn không chỉ biết lái xe mà còn sở hữu cả những thiết bị hightek (tối thiểu), biết cả cách lướt ngón tay trên bàn phím, biết cả kỹ năng "soi mói" thông tin trên in tờ nét...còn biết cả khi nào thì "ném đá", thậm chí có những bác còn "chiến" và "thắng" một cách vinh quang, trước những kẻ lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người khác....hehehe....trong 100 người lái xe thì có bao nhiêu người như các bác, ít nhiều đã từng ra vào OS? Chỉ là một nhóm nhỏ, quá nhỏ. Thật ra, trên OS AE ta học hỏi được rất nhiều điểu bổ ích. Bài học của người khác cũng chính là bài học cho chính mình..