sáng quá thì em né vậy cho lành....em lấy 2 cây đèn pin trong xe ra kêu tài phụ rọi dùm mặt tài xế rất hiệu quả hihihihihi
Xong cuộc hành trình xuyên Việt bằng 2B. Bác Hà có góp ý gì cho anh em đi sau không bác? Em tính làm một chuyến cũng bằng 2B từ SG ra Điện Biện....Mình đang xuyên Việt độc hành bằng 2 b.
Tháng trước mình phượt độc hành bằng EX 1500km cung Tây Nam Bộ - Phú Quốc - Cà mau đất mũi
Ở Táy Nam Bộ lái xe đêm: đường không xe ngược mình mở pha. Có xe ngược mình hạ cos. Xe ngược mở pha, mình nháy nháy là 99% họ nhả xuống cos liền. Rất lịch sự! Cám ơn các bác tài Táy Nam Bộ!
Đêm qua mình chạy đoạn Quy Nhơn - Quảng Ngãi: 100% lxe ngược chiều từ Tải Khách tới Du lịch, 2b ... đều giương PHA trọn, mình nháy cỡ nào họ cũng không hạ đèn. Nguy hiểm ghê cơ!
Các bác thấy sao?
(Hành trình của mình đang phát trực tiếp trên facebook của Ha Sonata)
Do xe bác đèn sáng quá ...Em mở cos không mà vẫn cứ bị đá đèn nhắc, chả biết làm sao. Em có xài bi.
Ai nhắc bác thì bác chớp lại 1 phát là người ta hiểu liền mà... đâu có khó!
Do xe bác đèn sáng quá ...
Ai nhắc bác thì bác chớp lại 1 phát là người ta hiểu liền mà... đâu có khó!
Nhiều xe có bi nhưng là độ chế nên luồng sáng không gom, gây chói mắt người đối diện. Bác xem lại xe xem sao!
Bác dự định đi tg nào? Có tính rủ ai đi chung không? Em còn nợ chính mình cung đông bắc.Xong cuộc hành trình xuyên Việt bằng 2B. Bác Hà có góp ý gì cho anh em đi sau không bác? Em tính làm một chuyến cũng bằng 2B từ SG ra Điện Biện....