Ý bác chủ nhấn mạnh : nguy hiểm cho đứa bé ngồi chơi vơi bên 1 đùi ng lái đó Bác.Quá phổ biến ở HN các bác ạ. Mỗi lần em về HN nhìn cảnh thế này mà rầu hết cả lòng. Đầu trần, SH, vượt đèn đỏ nhan nhản![]()
Trước đây thì bát nháo lắm nhưng sau đó chắc có quyết tâm từ lãnh đạo tỉnh nên làm quyết liệt. Toàn lính mới ra đứng đường không. Mọi vi phạm đều bị phạt hoặc đưa xe về đồn!!! (Mấy lính mới chả biết ai là ai, chỉ biết nghe lệnh trên là túm hết)Em tới Pleiku, đèn đỏ tất cả các xe đều dừng (không có CSGT) dù hường đi ngang không có xe.
Sau này cứ đèn đỏ là đứng thẳng hàng hết (éo dám quẹo phải luôn, vì rẽ phải cũng túm; đèn đỏ là dừng, không giải thích, không nói năng lộn xộn)