- Tags
- văn hoá giao thông
xe bus mà bác nói đến cụm từ văn hoá giao thông thì hơi bị thừa, bus nó là cậu ông trời nên toàn lấn lane ngược chiều, rồi muốn tấp vào là tấp, muốn ra là ra, nó rất lắt léo khó lường :v
Cứ tránh cho nó lành các Bác ơi, mặc dù ôm cục tức nhưng cũng không nên "manh động" được. Biết đâu người bị đau thêm lại là chúng ta, Tài buýt và container nhiều tay cùn và hổ báo lắm đấy.
Mịa, Gặp Em là Em chửi thằng tài Bus rồi. Nhìn vênh váo, bức xúc dễ sợ.Nản lắm nhưng thôi sống chung với lũ. Post lên để xin ý kiến anh em là nên nhường hay làm tới luôn.![]()

Bọn này đầu để " cột tóc " thôi sao ấy.
May anh chủ thớt là ông nội buýt thắng lại, chứ không ổng ủi luôn là mệt đó nghen.
P/s : từng xuống xe, chạy tới xe buýt chửi thằng tài xe chạy mất day, nó kéo gương, bảo là anh thông cảm, trễ giờ.





P/s : từng xuống xe, chạy tới xe buýt chửi thằng tài xe chạy mất day, nó kéo gương, bảo là anh thông cảm, trễ giờ.





Ở XH ta hiện nay,bất kể là thành phần nào chỉ cần được " Ưu tiên " là chúng nó đều coi trời bằng vung,coi thường pháp luật .

thú thật với bác, ngay đường Lê Lai đoạn chạy lên ngã 4 Lê Lai - Nguyễn Thái học (chiều ngược lại chỉ xe máy đi đc). mà những kẻ thiếu văn hóa đa chủng loại luôn (trừ xe máy và xe đạp và đi bộ). Em bị thằng taxi M Linh chửi em ko nhường đường nó đi, trong khi nó chạy lấn sáng, em đi xe máy e tung cước đạp bể đèn dằn mặt cho nó biết.Các Bác xem từ 1.50s. Theo các Bác văn hóa giao thông của bác tài này thế nào ạ. Em là em bức xúc...[pagebreak][/pagebreak]