Văn hóa giao thông chính là văn hóa con người, nếu nói rộng ra là văn hóa của quốc gia, dân tộc, chen lấn, xô đẩy, giành giật, bon chen....... và còn gì nữa đây. Thật là buồn, không chỉ người Nước ngoài nói đâu, minh là người việt đàng hoàng nhưng cũng còn cảm thấy văn hóa ngày càng tệ hại
Ở Việt Nam, hình thức giam bằng và xử phạt hành chính chưa đủ sức răng đe, tài xế xe khách sau khi bị giam bằng lái vẫn chạy như thường họ có sợ gì đâu, nhà xe họ bảo kê hết rồi.
Phải bổ sung thêm hình thức tạm giam và lao động công ích, lúc đó mới đủ sức răng đe !
Phải bổ sung thêm hình thức tạm giam và lao động công ích, lúc đó mới đủ sức răng đe !
tối wa vc nhà iem đi ăn, đèn xanh, vc iem đi, có 2 bà mập đi honda, k đội nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ, ck iem la lên, chạy j kì vậy, 2 mụ mập đó còn nghênh mặt lại nhìn vc iem đầy thách thức, xong rồi cứ nhơn nhơn mặt lên mà chạy, iem cầu trời cho có ngày chạy gặp xe tải, hix, mà nghĩ cầu vậy thì tội ông tài xế xe tải nào đó
Văn hoá xếp hàng và nhường nhịn không có chỗ trong giao thông ở VN mình thì phải. Khi ra đường người ta bon chen giành giật với nhau từng cm đường bất chấp văn hoá luật lệ. Nhiều khi chỉ lấn lên rồi dừng lại chắn ngang dòng di chuyển của cả một luồng phương tiện đang di chuyển nhưng vẫn bình thản như đàn bò qua đường.
E thấy họ nói quá đúng và khách quan ah, bản thân e là người VN và tham gia giao thông hằng ngày mà e còn thấy nản với cái "văn hoá giao thông" của dân ta nữa muh
Hạng D
Quyết nghiêm trị tham nhũng & hối lộ thì sau 3-5 năm sẽ tốt hơn hẳn, đến 2 thế hệ sau thì quay sang chỉ trích nước khác được rồi!
Khuyến cáo mơ không tốn tiền, ở xứ thiên đường tại sao em không mơ
Khuyến cáo mơ không tốn tiền, ở xứ thiên đường tại sao em không mơ
Bác oi người ta thích mạo hiễm, chết vì mạo hiễm. Thà leo hy mã lập sơn chết thì xứng đáng. Anh hùng mà ra đường bị xe đụng chết thì kỳ lắm.Chắc kiểu này mấy người NN ưa thích mạo hiểm có thể sẽ đổ về Nước ta để cảm nhận được độ nguy hiểm khi tham gia giao thông nhỉ các bác![]()