Thảo Luận Chung Văn hoá giao thông

Hạng C
22/1/11
736
2
18
44
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Văn hóa GATO đây, ỷ dân địa phương ức hiếp người ở xa

Nhìn chung, bác chủ đã hành động rất đúng "một sự nhịn chín sự lành", cái quan trọng nhất là sự an toàn cho bản thân, người thân (đặc biệt là con cái, vợ cả, cha mẹ, anh chị em, bà con cô bác đi chung, ... ) và cả vợ 2, vợ 3, ... nữa, nhịn 1 chút để đổi lấy sự an toàn, kẻ thức thời mới là kẻ chiến thắng, bọn vô văn hóa ấy bác bận tâm, nghĩ ngợi chi cho nặng đầu, cứ xem như gặp cầm thú mình tránh được là mừng rồi, bực chi vài tiếng sủa, vài vết cào cấu của chúng

Cớ sự lẽ ra cũng hok đến nỗi như vậy, nếu như phía cậu của bác chủ kiềm chế hơn, tuy nhiên, cũng khó trách được khi ngày vui đã nếm ít tí cay cay, cũng như tố chất thấy chuyện bất bình phải ra tay, huống chi đây lại là bênh vực, bảo vệ cho cháu của mình, rất khen cho tình đoàn kết của gia đình bác, tốn 2tr cũng nhiều, tuy nhiên, gia đình người thân của bác cũng nên xem như chuyện xui rủi cho nó nhẹ đầu
 
Hạng B2
25/4/11
154
3
18
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Thật chán cái văn hóa giao thông của VN. Ủng hộ cách bác chủ ngồi trên xe, nhưng nếu không có xe 16 chổ đi trước thì không biết sẽ như thế nào? Các bác mà chiến với bọn này thì chỉ thiệt vào thân thôi.
 
Hạng D
21/12/08
2.727
49.564
113
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Tụi dơ này mà chơi cũng khó vì thua cũng mệt mà thắng thì nó lại kéo đám đầu trâu khác, dây dưa mệt thêm. Tốt nhất im lặng. Ở chỗ em có ông chửi rồi tát nó, chưa ra khỏi làng là nó đâm 1 nhát đi theo ông bà luôn. Nếu có thế thì mới nên thua đủ với tụi nó
 
Hạng B1
19/4/13
59
1
0
38
Tây Ninh
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Bác cứ lấy bình cứu hoả mini và bình xịt muỗi mini loại hôi nhất có thể để sẵn tầm tay bên tài. Còn ko thì xẻng xà beng loại ngắn, gắn pát treo sau lưng ghế tài. Đây là những dụng cụ hoàn toàn ok nếu bị kiểm tra. Bây giờ loạn lạc phải tự vệ sao cho chính đáng nhất thôi bác ạ. Em lúc trước hay giấu côn sắt trong cốp 2b cơ nhưng ở trển làm gắt quá nên bỏ rồi. Chứ hiền quá bị ăn hiếp có khi giết mất xác, nghe lời ai khuyên nhường nhịn tụi cô hồn này là tự sát!
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Qua vụ của bác chủ, có thêm kinh nghiệm để đối phó trong tình huống xấu. Hên cho mình là lâu nay đi toàn vùng sâu vùng xa mà chưa gặp loại côn đồ địa phương như trường hợp của bác.
 
Hạng B2
3/10/12
138
52
28
48
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Kiếm cái roi điện... phóng bác ơi.
Chích 1 phát ngã lăn ra... mình kiếm đường mà...chạy!
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Thời loạn lạc này khi ra đường phải cố kiếm em này phòng thân mới được.
Văn hoá giao thông

 
Hạng C
10/4/13
882
4
16
48
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Mấy thằng này chắc toàn là dân chơi ken nên mới hung hăng liều mình như vậy
 
Hạng B2
21/5/13
107
0
0
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

phức tạp quá các bác nhỉ, mấy thằng này cao bồi thôn kiếm chuyện ấy mà, dính vào cũng mệt thắng cũng chẳng giải quyết được gì